MV nhạc Việt: Thừa cảnh nóng, thiếu nghệ thuật

SKĐS - Để câu khách, nhiều ca sĩ trẻ đã tìm cách đưa cảnh nóng một cách quá đà vào MV gây phản cảm.

15.6018

Sự bùng nổ internet và sự hậu thuẫn của mạng xã hội đã “nối dài cánh tay” để các ca sĩ trẻ tiếp cận gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật. Nhanh chóng, đỡ tốn kém và có thể tạo hiệu ứng mạnh mẽ là những ưu thế vượt trội của việc phát hành MV (music video) trên mạng. Tuy nhiên, để “câu khách”, nhiều ca sĩ trẻ đã tìm cách đưa cảnh “nóng” một cách quá đà vào MV gây phản cảm.

Một cảnh gây tranh cãi trong MV Tự sướng của ca sĩ Mai Khôi.

Từ những ca sĩ mới nổi...

Mới đây nhất, một đoạn trailer (giới thiệu) MV Cảm xúc của 3 hotboy, hot girl là Danny Nguyễn, Nguyên Minh và Trang Anna được tung lên mạng khiến nhiều người cảm thấy nóng mặt. Đây là sáng tác mới nhất của Nguyên Minh - một nhạc sĩ trẻ trong làng nhạc Việt và đây cũng là sản phẩm đầu tay của cả ba người. Cái tên Cảm xúc cộng với mác “18+” đủ gây tò mò cho nhiều người. Nhiều hình ảnh nóng bỏng và mùi mẫn được các diễn viên diễn rất “chân thực” trong MV này. Hai nhân vật chính của MV là Dany Nguyễn và Trang Anna đã hóa thân thành một cặp đôi trẻ yêu nhau say đắm, có nhiều cử chỉ thân mật trên nền âm nhạc xen kẽ những tiếng thở phản cảm của hai người. Có lẽ vì là sản phẩm đầu tay nên bộ ba này mong muốn có sản phẩm âm nhạc “ấn tượng và mùi mẫn” nên quyết định dùng chiêu bài cảnh nóng.

Sử dụng cảnh nóng đang trở thành trào lưu được nhiều ca sĩ tìm đến để “gợi trí tò mò” của người xem. MV Tự sướng của ca sĩ Mai Khôi khi ra đời cách đây không lâu cũng gây xôn xao trên các diễn đàn. Tự sướng là một trong những thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet và có lẽ xuất phát từ lý do này mà Mai Khôi và ekip của cô quyết định “tung” ra sản phẩm nhằm “đánh” vào tâm lý giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh trong MV Tự sướng đã khai thác quá đà hình nóng khiến người xem “nhức mắt”. Hình ảnh cặp đôi say đắm “khóa môi” giữa chốn đông người, cô gái khỏa thân nằm trên giường... đã nhận được không ít “gạch đá” của cư dân mạng. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, Tự sướng là một “mớ hỗn độn và lố lăng”. Chưa hết, cô ca sĩ nổi tiếng về độ “quái” và độ “chơi trội” này trước đó đã trình làng MV Baby Blue cũng gây tai tiếng không kém. Nhiều cảnh quay trong MV bị đánh giá là phản cảm và quá đà.

MV Under my spell

Người mẫu Hà Anh, sau khi thử sức ở rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật như MC, viết văn... cũng tìm đến con đường ca hát. Với lợi thế ở gương mặt “lạ” và sắc vóc của một người mẫu, MV Put on me của cô không được đánh giá cao ở giọng hát cũng như chất lượng nghệ thuật nhưng lại “ghi điểm” ở độ sexy và sự táo bạo. Với sự tham gia của nam tài tử Hollywood Robert Park Valletta, hai người đã có nhiều cảnh quay “bốc lửa”, nhiều hình ảnh khá “tây” mà theo như chính lời tâm sự của Hà Anh thì “không hẳn phù hợp với mọi đối tượng khán giả Việt Nam”.

... đến những ca sĩ đã thành danh trong showbiz

“Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cùng với bạn diễn Lý Nhã Kỳ trong MV Ngày không bình yên phát hành hồi tháng 5/2009 cũng nhận được sự phản ứng trái chiều từ khán giả. Cảnh “ái ân” nóng bỏng của cặp đôi để minh họa cho một “ngày không bình yên” lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng khiến nhiều người được một phen “no mắt”. Under my spell (sáng tác nhạc sĩ Dương Khắc Linh) là MV đánh dấu sự trở lại của đả nữ Ngô Thanh Vân sau nhiều năm tạm dừng ca hát để tập trung cho điện ảnh. Được tung lên mạng vào cuối tháng 10/2013, Under my spell ngay lập tức thu hút hàng ngàn lượt like, share và bình luận trên các trang mạng xã hội. Điều đáng bàn là Under my spell không thu hút người xem bằng sản phẩm âm nhạc đậm chất nghệ thuật mà bằng cảnh nóng. Xuyên suốt MV là câu chuyện về cô gái dù đã có tình yêu mới nhưng vẫn sống day dứt với mối tình trong quá khứ. Gương mặt diễn viên nam đóng cặp với Ngô Thanh Vân là Vũ Thành Long - ứng viên cuộc thi Tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ. Nhiều cảnh âu yếm “mùi mẫn” giữa hai người, cảnh Ngô Thanh Vân cởi áo nude bán thân... được quay khá chi tiết trong MV.

Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên mặc chiếc váy xẻ cao, đứng uốn éo ngay trong Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh trong MV Em đã quên năm 2011. Thủy Tiên có một thân hình đẹp và những động tác của cô cũng rất hấp dẫn, tuy nhiên, những gì cô thể hiện lại chẳng ăn nhập gì với bài hát, bối cảnh mà cô lựa chọn để thể hiện, nhất là khi cô lựa chọn bối cảnh quay là một nơi trang nghiêm và cần phải được tôn trọng như bảo tàng thành phố.

“Nóng” đến đâu là đủ?

Xét cho cùng thì chất lượng của MV phụ thuộc vào chất lượng nghệ thuật của nó. Chất lượng nghệ thuật được tạo dựng từ nhiều yếu tố, đó là giọng hát, hòa âm phối khí, kịch bản, hình ảnh, diễn xuất của diễn viên... Cảnh “nóng”, với tư cách là một “gia vị” làm phong phú thêm cho tình yêu đôi lứa, được quay dưới góc nhìn nghệ thuật, “nóng vừa đủ” sẽ góp phần làm tăng chất lượng nghệ thuật của MV. Bên cạnh đó, điều quan trọng là cảnh “nóng” phải được sử dụng phù hợp với nội dung ca khúc, là sự minh họa cho ca từ của ca khúc và phù hợp logic mới có thể phát huy hiệu quả.

Nghệ thuật là lĩnh vực của sự sáng tạo và người nghệ sĩ phải luôn là người đi tìm cái mới để mang đến những giá trị nghệ thuật mới, định hướng thẩm mỹ cho người xem. Cảnh nóng, bản thân nó không phải là xấu nhưng lằn ranh giữa nghệ thuật và sự dung tục khi khai thác cảnh “nóng” cũng rất mong manh. Điều này đòi hỏi những người làm nghề phải có cái tâm và đạo đức nghề nghiệp chân chính. Sử dụng cảnh nóng để câu khách, để đánh bóng hay hâm nóng tên tuổi cũng giống như dùng con dao hai lưỡi rất dễ khiến người dùng bị tổn thương. Đơn giản thôi, những giá trị nghệ thuật đích thực sẽ mãi tồn tại và được ghi nhận còn những chuyện tào lao cũng sẽ qua nhanh như gió thoảng... 

  Phạm Thiên Giang

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]