Nghệ sĩ vẽ chân dung trong suốt 5 năm chiến đấu với bệnh Alzeimer

(Dân trí) -Một họa sĩ người Mỹ vì muốn tìm hiểu sự thay đổi trong tâm trí mình sau khi bị mắc bệnh Alzheimer đã vẽ một loạt các bức tranh dung tự họa trong suốt 5 năm.

0

Sau khi được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer vào năm 1995, họa sĩ William Uterhohlen bắt đầu vẽ các bức chân dung của mình để hiểu điều gì đang xảy ra với tâm trí ông. Trong vòng 5 năm, họa sĩ này đã vẽ được 7 bức tranh, càng về sau chúng càng trở nên trừu tượng. Dù là hình ảnh phản chiếu của nghệ sĩ về bản thân hay sự đấu tranh với căn bệnh, mỗi bức tranh đều là một tác phẩm phản ánh tâm trí của người họa sĩ.

Alzheimer là căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới, thay đổi hoàn toàn con người họ. Với Utermohlen, nó là cuộc đấu tranh để chống lại việc quên đi mọi thứ trong khi vẫn vẽ nên những bức chân dung của mình. Không may, ông mất khả năng vẽ vào năm 2000 và qua đời năm 2007.

Hãy cùng cảm nhận sự thay đổi trong những bức chân dung của ông dưới đây.
 

 

Bức chân dung họa sĩ vẽ năm 1967 (trước khi mắc bệnh)

 

 

 

Hai bức chân dung được vẽ năm 1996
 

 

 

 

 
Sự thay đổi của các bức chân dung khác mà họa sĩ vẽ năm 1997.
 

 

 
Bức tranh vẽ năm 1998 của họa sĩ mắc bệnh Alzheimer.
 

 

 
Chân dung họa sĩ vẽ năm 1999, 4 năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
 

 

Bức tranh cuối cùng mà họa sĩ vẽ năm 2000, trước khi ông qua đời vào năm 2007.

Phan Hạnh
Theo Distractify
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]