Nghệ thuật vẽ tranh từ... xác kiến

Dân trí Một hoạ sĩ người Mỹ đã tạo nên bức tranh “độc nhất vô nhị” từ xác 200.000 con kiến thay vì sử dụng màu vẽ.

15.5967
 
Bức tranh là tác phẩm của họa sĩ Chris Trueman, 31 tuổi, ở Claremont, California. Tác phẩm phác hoạ một cậu bé trang phục cao bồi, tay giữ súng trường. Nhìn từ xa, bức họa độc đáo này có vẻ như đã bị cũ với màu vàng hoen ố. Nhưng khi đến gần, người xem sẽ nhận ra bức tranh hoàn toàn khác lạ được tạo nên từ xác kiến.

Việc hoàn thành tác phẩm này không hề đơn giản. Khi bắt tay vào dự án, Chris dự định tự tay bắt kiến. Nhưng do kiến ở San Franciso quá nhỏ nên anh phải đặt mua trên mạng từ một người nuôi kiến.

Một số xác kiến bị khô và rời ra thành nhiều mẩu nhỏ, do vậy Chris Trueman phải dùng chúng trong các mảng tranh lớn không chú trọng đến tiểu tiết và để dành những con kiến nguyên vẹn cho các mảng tranh chi tiết.

Họa sĩ người Mỹ này phải dùng nhíp gặp những con kiến đặt lên chiếc khung tranh và phủ một lớp keo lên chúng.

Bức tranh kiến của Chris Trueman trị giá 35.000 USD và hiện đang được trưng bày tại một triển lãm nghệ thuật ở San Diego.
 
 
 





Nguyễn Thúy
Theo OC
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]