Ngỏ lời yêu ngày Cá - tuyệt chiêu hiệu quả!

Tiin.vn - Dù là ngày nói dối nhưng có không ít cặp đôi "nên duyên" từ đây.

15.5673

Bạn có nghĩ rằng ngày mà người ta tỏ tình nhiều nhất không phải là ngày 14/2 mà chính là ngày 1/4 không? Những lời tỏ tình hài hước, bông đùa hay những lời tỏ tình chân thật đều có thể xảy ra vào ngày Cá tháng Tư. Đừng thờ ơ trước mỗi lời tỏ tình bạn nhận được trong ngày này, bởi biết đâu người ấy đang nói thật lòng mình.

Hãy cùng Tiin.vn lắng nghe những chuyện tình lãng mạn được bắt đầu nhờ ngày1/4 nhé!

Chuyện tình "Em yêu chị"

"Thích chị lâu rồi mà đâu có dám tỏ tình, biết trước kết cục bị từ chối nên đành cố “nhịn” chờ thời. May quá, vừa đúng ngày 1/4, mình hỏi ý thằng bạn có nên đánh liều tỏ tình không, nó bảo mình như thế là nhục lắm, con gái dù có ý đi nữa cũng không dám tin vì sợ ăn dưa bở. Mình thấy cũng có lý nên định thôi luôn rồi. Ai ngờ tối hôm đó chat với chị, trong lúc cao hứng mình “xổ” ra luôn, mình đánh bạo gõ vào khung chat “Em yêu chị’”. Mất 5 phút mới có dấu hiệu trả lời, tưởng đi đời rồi hóa ra chị gửi lại câu “Chị cũng vậy, tức là chị cũng yêu chị á”.

Mình thở dốc một cái, làm hết hồn, hóa ra chị cũng là đang trêu mình! Biết rằng, chị tưởng mình đùa nhưng đó cũng là một dấu hiệu để chị biết được mình có tình cảm. Sáng hôm sau, mình nhắn tin cho chị: “Hết ngày 1/4 rồi, lời nói dối hôm qua bắt đầu thành hiện thực từ hôm nay!”. Thế là chúng mình dần dần thành một cặp. Chị bảo, trước đây chị cũng có tình cảm với mình nhưng vì ngại ngùng chuyện tuổi tác nên không dám chủ động. May nhờ có ngày Cá tháng Tư mà ai cũng thấy nhẹ nhõm khi nói thật lòng mình mà chả sợ ai nghĩ gì, sợ xấu hổ khi bị từ chối. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của bọn mình. Ai giống mình thì lo mà “hành xử” lẹ lên… biết đâu được ^^” - đó là câu chuyện tình đáng yêu của bạn có nick name bamboo_67.

Ảnh minh họa

Anh nói thật là anh yêu em!

Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh nói yêu em? Đó là ngày 1/4, ngày nói dối, có lẽ vì thế mà em… suýt giận anh. Anh bảo anh nói thật. Em bảo anh trêu. Thế rồi mình yêu nhau thật, bắt đầu từ “Ngày nói dối”, bạn có nick name ngoctrang_yeumaianhthoi đã viết như thế trên blog cá nhân.

Câu chuyện tình yêu gắn với ngày nói dối mang đến cho bạn ấy không ít những niềm vui, tiếng cười. "Mỗi năm đến ngày 1/4, chúng mình lại hẹn nhau đến quán quen, có khi phì cười với nhau qua điện thoại: “Hẹn thật hay… nói dối em đó?”. Anh dịu dàng: “Làm người ai làm thế?”. Anh lại trao em lời yêu kèm theo mở ngoặc đơn (anh nói thật là anh yêu em!). Em nhớ, ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau - ngày nói dối năm ngoái, em hỏi anh: (em hỏi thật, anh cũng trả lời thật đó nhen) - Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Anh nhoẻn miệng cười, (nói thật) là anh đã từng nói dối em. Em ỉu xìu mặt, tỏ ra giận anh.

Anh cuống quýt “bật mí” những lần nói dối ấy của anh là: lúc anh có chuyện không vui trong công việc (mà anh thấy là mình có thể giải quyết) anh đều nói là không có gì vì anh sợ em cũng không vui. Anh không muốn người anh yêu lo lắng. Và có lúc anh mệt quá, sắp bệnh nhưng anh vẫn nhắn tin nói với em là… anh rất khoẻ. Anh sợ em sẽ lo lắng mà không ngủ được, đợi đến sáng hôm sau anh mới dám nói là anh bệnh. Em bớt đi một khoảng thời gian lo lắng! Nghe anh “giải trình” em đã dúi đầu vào ngực anh, đã kịp bị anh nhìn thấy đôi mắt ươn ướt: “Anh làm em hạnh phúc quá!”. Thêm một năm nữa. Lại đến “Ngày nói dối”, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của chúng ta đã cho em niềm vui sống. Tối nay, trong ánh nến lung linh, trong điệu nhạc du dương - những bản tình ca, em sẽ nói rất thật lòng mình một lần nữa: em yêu anh!”

Ảnh minh họa

Mai tớ đi xa rồi, cậu có nhớ tớ không?

Vốn nổi tiếng đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, người ta thích Tú (21 tuổi, TP Hồ Chí Minh) thì nhiều chứ cậu chẳng mấy khi thích ai. Cách đó mấy tháng có một nhỏ bạn vừa mới chuyển trường đến ngồi trước mặt cậu, vốn tính ít nói, Tú ghét nhất ai hay hỏi han đủ thứ. Nhưng "ghét của nào trời trao của ấy", nhỏ bạn cứ suốt ngày quay xuống bắt chuyện rồi hàn huyên kể lể. Hôm nọ, Tú đang có chuyện bực mình nên nói nặng mấy câu, nhỏ giận luôn và không thèm hỏi han cậu nữa.

Ngày Cá tháng Tư, đang ngồi nghĩ ngợi mông lung, bỗng dưng nhỏ tiến lại và nói “Mai tớ đi xa rồi, cậu có nhớ tớ không? Biết là ngày Cá tháng Tư sẽ bị lừa ấy thế mà khi nhìn vào đôi mắt ươn ướt cùng giọng nói yếu ớt của cô bạn nhỏ, Tú bỗng thốt nên lời “Nhớ!”. Nói xong, má Tú nóng ran muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, còn nhỏ bạn mở to mắt như thể sắp lồi ra đến nơi...

Kết cục là Tú và cô bạn nhỏ ấy đã yêu nhau từ thời cấp ba lên đến đại học... Sau này, khi nhắc lại chuyện đó, hai người lại nhìn nhau cười hạnh phúc. Ngày Cá tháng Tư thật tuyệt!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]