Người nổi tiếng và ngày cá tháng tư

Cuộc sống rất cần sự chân thành, nhưng đôi khi những lời nói dối được biểu đạt dưới hình thức dễ thương cũng đem lại niềm vui cho mọi người. MC Long Vũ, diễn viên Quang Thắng, ca sĩ Minh Thục đã bật mí về những lần "nói dối" của mình.

15.5883

Diễn viên Quang Thắng và vợ.

Diễn viên Quang Thắng: Cách đây 4 năm, tôi đứng đợi nàng trước cửa vì nàng hẹn 7h đi chơi. Khi tôi đến thì đèn tắt ngúm và hệ thống muỗi ở cổng nhà nàng thì còn giỏi hơn lính đặc công. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua... Mẹ nàng đi chơi về nhìn thấy hình ảnh một anh chàng mặt nhăn nhó, mồm cau có và mỉm cười... hơi khó. "Cháu đứng đây làm gì?" "Dạ, cháu đến đón bạn ấy đi chơi". "Thế cháu không biết hôm nay là ngày gì à, ngày nói dối".

Trong lịch sử cuộc đời tôi thì người khai sinh ra khái niệm ngày Cá tháng tư là vợ và mẹ vợ của tôi. Một cú lừa cực kỳ đơn giản, nhưng với một người trong trắng và thật thà như tôi thì quả là nó rất ngoạn mục. Cũng tức chứ. Nhưng qua phi vụ này, nàng biết rằng tôi rất yêu nàng. 

MC Long Vũ: Trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu, người tham gia thường có nguyện vọng được thể hiện một năng khiếu nào đó, nhưng không phải ai cũng làm tốt. Chẳng hạn, có người hát rất dài và rất tệ. Nhưng người dẫn chương trình vẫn phải nói rằng: "Anh hát rất hay đấy ạ". Vào lúc đó, có thể khán giả ngồi dưới sẽ bấm bụng cười, họ biết tôi nói dối. Nếu đó là một người bạn, hoặc một người không quen biết, bạn có thể chê bai, có thể cười người ta. Nhưng tôi lại cần phải biết nói ngược lại vì phép lịch sự. Như vậy, tôi có lỗi gì đâu. Đó đúng là nói dối, nhưng chẳng xâm hại tới ai cả và mọi người đều hài lòng. Với tôi lúc đó, nói dối một chút cũng là hợp lý.

Ca sĩ Minh Thục: Có một lần tôi đi diễn ở Thái Bình, khi đang hát ở sân khấu ngoài trời thì có một con gì đó bay vào họng. Lúc ấy, tôi chỉ có cách duy nhất là đập đập tay vào micro rồi nói với mọi người: "Âm thanh có vấn đề" rồi cáo lỗi đi xuống. Tôi đã nói dối, nhưng chẳng lẽ lúc đó lại nói "Có con gì đó đã bay vào họng tôi". Đó là một lời nói dối tế nhị và tôi nghĩ khán giả thông cảm được.

(Theo Sinh Viên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]