Người phụ nữ níu kéo cuộc hôn nhân địa ngục, hòng mong một mụn con

Cuộc hôn nhân vội vã khiến cho Thủy từ một cô sinh viên vô tư trở thành người đàn bà sống trong những trận đòn roi từ người chồng vũ phu của mình. Cay đắng hơn, người chồng ấy còn công khai ngoại tình

15.6042

Thủy sinh ra ở một vùng quê của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sinh năm 1994, vốn có ngoại hình ưa nhìn nên khi bước vào năm nhất Đại học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Nam Định, Thủy đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Tháng 8/2013 Thủy quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông tên Trọng lớn hơn mình 10 tuổi.

Xinh đẹp, hiền lành, hết lòng lo cho gia đình nhưng cuộc hôn nhân của Thủy lại là một câu chuyện đầy nước mắt. Nếu như Thủy luôn toàn tâm vun vén cho gia đình nhỏ của mình, không một lời ca thán khi hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền mẹ đẻ thì chồng cô ngày càng sa ngã. Từ ngày lấy nhau số tiền Trọng đưa vợ để trang trải cuộc sống cứ thưa dần rồi tắt ngụp. Còn Thủy ngoài việc đi học phải đi làm thêm để có đồng ra đồng vào.

20 tuổi Thủy sớm bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Lấy chồng được 2 tháng Thủy phát hiện người chồng luôn đầu ấp tay gối với mình đã sống như vợ chồng với người đàn bà khác trước khi đi đến hôn nhân với mình. Hiện tại, cô nhân tình của chồng đã mang thai tháng thứ 8, sinh sống ở Yên Bái. Thủy đau đớn như muốn hóa điên, mọi thứ như đổ sập trước mắt.

Ngày Thủy nhập viện vì chửa trứng, thay vì lo lắng, quan tâm cho vợ thì chồng của Thủy lại gọi điện nói chuyện với nhân tình. Ngay cả khi ngồi bên cạnh vợ thì điện thoại của chồng cũng không ngừng đổ chuông.

Mất con, chồng có nhân tình, Thủy đề nghị ly dị nhưng anh ta khóc lóc, van xin tha thứ và hứa sẽ bù đắp cho vợ. Tuy nhiên, tính nào tật nấy, Trọng không những không cắt đứt mà còn công khai lên thăm nhân tình.

Gần hai năm sống trong hôn nhân nhưng cuộc sống của Thủy chẳng khác gì địa ngục. Lúc Trọng mở kinh doanh riêng, số tiền kiếm được Trọng đều lấy lý do mua thêm máy móc, sắm sửa cho cửa hàng mà không đưa cho Thủy trang trải thuê nhà.

Khi Thủy đề cập đến việc muốn có con Trọng đều lấy lý do kinh tế chưa ổn định để trì hoãn. Trong khi đó, hễ cô nhắc đến nhân tình của chồng thì Trọng lại chửi mắng, túm tóc đánh, lấy chân đạp thẳng vào mặt Thủy rồi hằn học: “Nó có mày cũng muốn có à”. Những lúc như thế Thủy chỉ biết ôm mặt khóc.

Sau lần đầu mang thai hỏng, Thủy càng khát khao một ngày được làm mẹ. Ngày biết mình có thai cô vô cùng hạnh phúc, nhưng chồng Thủy thì chẳng hề bận tâm. Mặc dù biết Thủy có thai nhưng Trọng vẫn đòi hỏi chuyện vợ chồng, Thủy không đồng ý thì bị đánh.

Suy nghĩ quá nhiều, ăn uống không đủ chất nên Thủy không giữ được con của mình. Cả hai lần mang thai Thủy đều không có cơ hội được làm mẹ. Ngày Thủy bị sảy thai, thay vì đưa vợ đi bệnh viện người chồng bội bạc ấy lại bỏ ngoài tai những tiếng kêu đau đớn vẫn gọi điện nói chuyện cùng nhân tình, Thủy đành vẫy taxi đến bệnh viện một mình.

Cuộc sống hôn nhân không được trọn vẹn, bị đánh đập triền miên đã đôi lúc Thủy nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân nhưng rồi cô lại cố gắng nhẫn nhịn với mong muốn có một đứa con, muốn được làm mẹ. Trong đầu cô chỉ nghĩ được rằng có con rồi sẽ li dị chồng, để anh ta về sống với cô bồ, còn cô chấp nhận làm single mom, sẽ nuôi con mình khôn lớn!

Chia sẻ về hoàn cảnh của Thủy, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết:

Người phụ nữ Á Đông nói chung khi lấy chồng bao giờ cũng có tâm lý hy sinh tất cả cho chồng và chỉ mong người chồng đạt được công danh địa vị mà có lúc quên nghĩ đến bản thân mình.

Người chồng theo tôi phải biết trân trọng vợ, cảm thông và không bao giờ được phép làm tổn thương người vợ của mình. Nếu người chồng không quan tâm đến vợ và không làm được những điều trên thì chúng ta nên suy nghĩ.

Chị Thủy có ý định níu kéo cuộc hôn nhân để có một đứa con sau này sống cùng thì theo tôi đấy là một sự dại dột. Hiện tại, chị vẫn đi học, kinh tế còn phụ thuộc hơn nữa chị phải đi làm thêm thì khi có con chị sẽ gặp nhiều vật cản không chỉ là hữu hình mà còn vô hình nữa. 21 tuổi vẫn là một cuộc sống tràn đầy niềm vui ở phía trước. Nếu anh không đối xử với chị như những điều tôi vừa nêu thì chị nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Chị phải thấy được giá trị cuộc sống của chị ra sao và chị phải bảo đảm được chất lượng cuộc sống của chị như thế nào? Chị hãy tự đánh giá rồi định hướng cho bản thân mình bởi việc này không ai có thể làm thay chị được. Chúc chị có những quyết định đúng đắn.

* Tên nhân vật đã được thay đổi trong bài viết

Lại Hà

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]