Bây giờ em đang yêu một người con gái, hiện tại bé đang học lớp 11. Nhìn bề ngoài bé thì có vẻ ai cũng nghĩ bé rất sướng vì ở nhà không phải làm gì cả. Nhưng chỉ có người trong cuộc và được nghe bé kể và
tâm sự thì với hiểu nổi đau đó của bé.
Nhiều lúc em thấy bé rất buồn và mệt mỏi, em là người may mắn đã được bé tin tưởng và tâm sự mọi chuyện. Tất cả mọi
chuyện ấy thì em thấy rất bình thường và có cách
giải quyết cho bé. Duy nhất có một câu chuyện em đang định kể nhờ mọi người giúp đỡ thì em không thể nào làm được.
Em không biết phải nói thế nào, bé suýt bị người bố của mình làm chuyện đồi bại. Cũng may là bé thoát được. Cái vấn đề ở đây là bé giấu mọi người mà sau sự việc ấy
ông bố bé lại vẫn vui vẻ cười đùa với bé.
Em không thể hiểu được con người đó như thế nào. Ông ấy làm nghề lái tàu nên đi suốt, thỉnh thoảng về 2-3 hôm thì bé cũng không dám ở nhà mà toàn phải đi sang nhà anh chị ngủ. Em cũng thấy
lo sợ cho bé. Mọi người có ai có cách giải quyết không giúp em với. Cảm ơn mọi người
Bùi T ()