Lúc 7 giờ ngày 13.12, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ghi nhận được nhiệt độ đồng loạt giảm thấp.

Cụ thể, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 13,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 12,8 độ C; vùng núi Bắc Hà giảm xuống 7,5 độ C; Khu du lịch Sa Pa là 3 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ở các địa phương tính từ đầu mùa đông đến nay.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ cao tràn xuống, khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm nhanh.

Vùng thấp có nơi trời chuyển rét đậm, vùng núi trời rét hại, các vùng núi cao trời rét hại nặng, kèm theo mưa phùnsương mù càng làm tăng thêm mức độ lạnh giá.

Ngày và đêm 13.12, Lào Cai chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, kết hợp với trường phân kỳ trên cao, gây hiện tượng ban đêm bầu trời từ ít đến quang mây, dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn khiến nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối tại các vùng núi cao là khá cao. Đây là một hiện tượng thời tiết rất nguy hại cho cây trồng và vật nuôi các loại.

Người dân tại những nơi có nguy cơ cao cần có biện pháp phòng chống hiện tượng thời tiết cực đoan trên để giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất, sinh hoạt.


Khi nhiệt độ vào ban đêm lạnh, người dân Lào Cai phải nhóm lửa để sưởi ấm cho trâu- Ảnh LCĐT
Tại vùng trung du và đồng bằng, sáng nay mức nhiệt cũng giảm 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến 11-14 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất là Ba Vì 12 độ C, kế đến là Hà Đông 13 độ và trạm Láng trung tâm thủ đô hơn 14 độ C. 
Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, vị trí cách mặt đất chừng 2 m. Thực tế nhiệt độ mặt đất còn có thể giảm 1-2 độ nữa. 

Đến khoảng 9h sáng, các tỉnh đồng bằng và trung du bắt đầu có nắng, trời quang mây, nhiệt độ nhích lên, dự báo cao nhất hôm nay tại Hà Nội là 20 độ C.

Dự báo, đêm nay và sáng mai nhiệt độ miền Bắc còn xuống tiếp và có thể là thời điểm rét nhất của đợt này. Khả năng một số nơi ở miền núi sẽ xuất hiện băng giá. Đến trưa chiều mai trời nắng ấm, cao nhất khoảng 21 độ C.


Tuy chưa vào giữa mùa đông, nhưng mấy ngày qua, các bản làng Sa Pa đã chìm trong sương mù và giá rét. Bất chấp cái rét tê cóng chân tay kèm theo mưa phùn và sương mù dày đặc, nhịp sống nơi đây vẫn diễn ra như thường ngày- Ảnh: LCĐT

PV (Tổng hợp)