Những giấc mơ của Real

Nếu diễn biến theo chiều hướng hiện tại, chẳng có cách nào chức vô địch La Liga thoát khỏi tay thày trò HLV Guardiola. Barca gần như không có đối thủ.

0
Jose Mourinho sắp chính thức bất lực trong việc đánh bại Barca

Những giấc mơ của Real

Nếu diễn biến theo chiều hướng hiện tại, chẳng có cách nào chức vô địch La Liga thoát khỏi tay thày trò . gần như không có đối thủ.

Jose Mourinho sắp chính thức bất lực trong việc đánh bại Barca.

Trong bài viết này, Bóng đá xin được vẽ ra vài kịch bản tưởng tượng để đánh bại CLB xứ Catalan. Còn sau đó, sứ mệnh ấy là hoang đường hay khả dĩ, tùy bạn đọc quyết định.

Phạt những CLB làm ăn thua lỗ: Điểm yếu lớn nhất của Barcelona là tình hình tài chính. Con số tập đoàn kiểm toán Deloitte đưa ra sau khi “đánh vật” với đống sổ sách thời Joan Laporta khiến tất cả bổ ngửa: CLB lỗ 77 triệu euro trong mùa giải 2009/10. Trước đó, Laporta tuyên bố Barca vẫn đang làm ăn có lãi.

Chính tình hình tài chính tồi tệ khiến Barca phải chối bỏ lịch sử khi bán quảng cáo áo đấu, và tính chuyện bán cầu thủ để cân bằng quỹ lương. Nếu LFP và UEFA cương quyết thắt chặt luật dành cho các CLB làm ăn thua lỗ, Barca sẽ bị đánh bại.

Nhưng trong trường hợp này, Real Madrid cũng chẳng có “cửa” vô địch. Nhà vô địch La Liga lúc đó sẽ là… Numancia, một trong số những CLB Tây Ban Nha hiếm hoi làm ăn có lãi, dù CLB này đang thi đấu tại hạng Hai.

Ronaldinho làm giám đốc Barca: Đây không phải là một kịch bản do người viết tưởng tượng ra, mà đến từ chính… trí tưởng tượng của Sandro Rossell. Ông chủ tịch Barca từng ngỏ ý mời Ronaldinho giữ một chân trong BLĐ sau khi anh này treo giày. Mối quan hệ giữa Rossell và Ronaldinho rất mật thiết. Chính ông là người đưa ngôi sao Brazil về sân Nou Camp khi còn làm PCT.

Hẳn sẽ có rất nhiều CĐV Madrid bật champange nếu Ronaldinho được trao quyền lực. Ronaldinho đã quá nổi tiếng về sự “hoang dã” trong cả đời sống lẫn trong công việc, và chỉ cần anh truyền bá cái triết lý sống ấy ở Nou Camp, thì có khối ngôi sao Barca sẽ nối bước người đàn anh đi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Được mua bởi một nhà đầu tư Mỹ: Các nhà đầu tư Mỹ vốn nổi tiếng với việc biến các thế lực khổng lồ của bóng đá thế giới thành con nợ. Malcom Glazer biến M.U thành đội bóng nợ nhiều nhất châu Âu, Hicks và Gillett khiến Liverpool suýt bị ngân hàng phát mãi, ngay cả chủ mới của Liverpool hiện nay cũng chưa tỏ động thái tích cực nào. Nếu một ông chủ Mỹ mua Barcelona, đó là hy vọng tuyệt vời của các CĐV Real Madrid. Kịch bản dễ tưởng tượng nhất là họ sẽ vay hàng tỷ euro để hoàn tất thương vụ và đổ số nợ ấy cho CLB.

Guardiola được cấp thêm tiền: Kịch bản này nghe có vẻ sẽ khiến Barca càng mạnh hơn, nhưng trên thực tế, Guardiola là kẻ đốt tiền hoang phí và vô nghĩa số 1 châu Âu. Mỗi lần ông nhảy vào thị trường chuyển nhượng là một lần hàng chục triệu euro bị ném qua cửa sổ. Vụ chuyển nhượng đắt tiền nhất của Guardiola cũng đồng thời trở thành vụ chuyển nhượng tai tiếng nhất, Zlatan Ibrahimovic. Không những không sử dụng được tiền đạo người Thụy Điển, ông còn không thể thu phục anh ngoài sân cỏ. Kết quả là những mâu thuẫn nghiêm trọng đã xuất hiện, và Barca phải tống Ibrahimovic sang Milan.

Tất nhiên là sẽ còn nhiều giả thiết nữa có thể khiến Barca đi xuống: Man City mua được Messi, HLV Guardiola nhận lời dẫn dắt Qatar và Maradona kế vị… Nhưng càng cố vẽ ra những kịch bản ấy, lại càng thấy bi quan cho tương lai của Real Madrid và La Liga. Giờ này, còn dám nghĩ đến khả năng đánh bại Barca một cách nghiêm túc chắc chỉ còn Jose Mourinho. Chắc là vậy thôi, chứ có thể chính ông cũng chán nghĩ rồi.

Theo Đức Hoàng
Báo Bóng Đá

Tổng hợp

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]