“Nếu mẹ không cho chơi chung thì cất đi chỗ khác nhé!” - Con gái
Myla đã dùng đúng câu
dạy dỗ thường xuyên của mẹ về chuyện chia sẻ đồ chơi. Chẳng
còn cách nào khác, Mica đành nhún nhường, cho phép
con gái hoàn thành nốt một
trong những bản vẽ của mình. Chẳng bao lâu sau, sự “cộng tác” của hai mẹ
con đã cho ra đời cả bộ sưu tập đầy tính sáng tạo.
Dần dần, Myla có thói quen bắt đầu một ngày mới bằng việc
lướt qua tập phác họa của mẹ và hỏi: “Hôm nay mẹ có cái đầu nào cho con không?”
Sau khi con gái nhỏ đã hoàn thành phần vẽ, Mica sẽ kết thúc
nốt
tác phẩm nghệ thuật của hai mẹ con bằng việc đổ màu.
Kinh nghiệm làm việc có được cùng con gái đã mang đến cho bà mẹ nghệ sĩ
Mica một bài học tuyệt vời: Bạn cần bỏ qua mọi sự gò bó để những điều kỳ diệu
có thể xảy ra.
Huyền Anh
Theo Distractify