Nỗi lo của Chích Chòe

0

Hôm nay mẹ mua cho Chích Chòe áo quần mới, vừa mặc vào Chòe đã chạy vào gương soi và khoe

- Mi nè, tao mới có áo quần mới nè! ( Vừa nói vừa xòe ra khoe)

Thấy trong gương cũng có người như thế, liền bảo:

- Sao mi lại khoe đồ của tao, mi điên àh.

Cả nhà:???

----------

Có đoàn xiếc thú tới biểu diễn, mẹ cho cả nhà đi xem. Lần đầu tiên nhìn thấy con cá sấu, con voi to Chòe sợ nhưng lại thích xem. Đến tiết mục người chui vào cá sấu, Chòe ngồi dưới la lớn:

- Chú này! ra đi, chui ra đi khỏi cá sấu cắn đầu bây giờ.

Vẩn thấy đầu còn ở trong miệng cá sấu Chòe la tiếp:

- Bé nói rồi chi, sao chú ngơ thế, ra đi khỏi nó cắn cho đấy.

 Cứ la mãi mà chẳng thấy chú nói gì còn khán giả xung quanh thì được trận cười.

Ha Diep

Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về [email protected]

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]