Nữ tu và những em bé gồng mình chống bạo bệnh

(Kiến Thức) - 28 em nhỏ đến từ nhiều địa phương khác nhau ở miền Bắc, nhưng các em đều có điểm giống nhau là mồ côi và mang trong mình không dưới 1 căn bệnh hiểm nghèo.

0
Mái ấm Thánh Tâm nằm trên địa bàn thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây có 28 em nhỏ mồ côi đang sống nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của một số nữ tu tại đây.
Trong số 28 em thì có hơn 10 em bị dị tật bẩm sinh. Các em nằm ở độ tuổi từ 4 – 15 tuổi.
 Xem hồ sơ, lí lịch của các em, trong số 28 em nhỏ này chỉ có vài em có thể đi lại, hoạt động bình thường. 
Có trường hợp chỉ ăn nằm tại một chỗ đã 13 năm do liệt toàn thân.
Có em thì bại não, có em bị liệt nửa người, em thì vừa khiếm thị vừa bị bại liệt, có em thì mù 2 mắt do mổ u não, tiểu đường,... 
Đại đa số các em khuyết tật với nhiều chứng bệnh khác nhau, dường như, trong số các em bị bệnh thì mỗi em đều mang trong mình vài căn bệnh. 
Có 11 trên tổng số 28 em có bệnh liên quan đến não: thần kinh, não úng thủy, bại não, bệnh đao, động kinh.
Có 8 trên 28 em bị bệnh bại liệt 
Còn lại là các bênh khác như trầm cảm, khiếm thị, khiếm thính, còi xương,... 
Theo sơ Nguyễn Thị Ngát - người trực tiếp chăm sóc nuôi nấng các em cho biết, tất cả các em đang được chăm sóc tại Mái ấm Thánh Tâm đều có hoản cảnh rất thương tâm.
Có nhiều em, khi sinh ra, các bậc phụ huynh thấy con mình ốm yếu, quặt qoẹo đã bỏ các em trước cổng Thánh Tâm
Cũng có em bố mẹ bị mất do tai nạn nên không ai nuôi nấng. Các em đến từ nhiều địa phương khác nhau như Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa ...
Các em không kiểm soát được hành vi của mình. Một số em nhỏ bị thần kinh, co giật cả ngày.
Các sơ thường phải lấy dây vải buộc tay lại để các em không đập đầu hay ngã.  
Hiện tại, nguồn thu mà các sơ có để trang trải chi phí chăm sóc cho các em nhỏ ở đây là dựa vào ao sen và vườn đu đủ trong khuôn viên nhà thờ.
Nguồn chi phí eo hẹp đó phải rất chật vật các sơ mới vun vén, lo toan ở mức độ nào đó các chi phí cho các em. Còn lại, phần lớn vẫn nhờ vào cộng đồng.
Cơ sở y tế có duy nhất một y sĩ, còn tủ thuốc khá sơ sài, không đủ chăm sóc cho tất cả các cháu khuyết tật.  
Mọi hoạt động trong vòng nhiều năm được diễn ra tại một chỗ. Các em phải thường xuyên dùng bỉm nên chi phí dùng mua bỉm cũng khá lớn.
 Sơ Nguyễn Thị Ngát (phải) đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nhưng sơ vẫn quyết ở mái ấm để chăm sóc các em bé thiệt thòi.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]