9 - view
"Đố ai định nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Chàng nàng đợi nhau bên nhà xí/ Nhường nhau đi trước thế là yêu" -...
650 - view
Sinh nở theo tự nhiên bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất, an toàn nhất cho cả mẹ lẫn bé hơn là sinh mổ. Nếu thai nhi phát triển bình thường và mẹ bầu khỏe mạnh thì...
1 - view
Để tránh hậu quả đáng tiếc do dùng sai thuốc trị mụn, tốt nhất bạn nên đến bác sĩ để được hướng dẫn chữa trị trong trường hợp bị mụn nhiều.
0 - view
Cứ 100 người trong độ tuổi trưởng thành (25 - 64 tuổi) thì có tới 17 người béo phì; và tỷ lệ người béo phì ở thành thị cao gấp 3 lần ở nông thôn.
1 - view
5 - view
Ai đi du lịch cũng thường mang ba lô, túi xách, thường vào các nhà vệ sinh và ở ta, thường gặp tình trạng... không có cái móc nào.
2 - view
Hầu hết những người bị bệnh béo phì đều có những nỗ lực nào đó để giảm bớt cân nặng của mình, nhưng đại đa phần thường thất bại, vì thế nhiều người cho rằng béo...
195 - view
Hãy thực hiện những bước đơn giản dưới đây để hâm nóng lại ngọn lửa tình yêu cũng như đời sống tình dục của chính mình.
0 - view
Lần đầu tiên làm cha mẹ, có rất nhiều thứ liên quan đến việc chăm sóc bé mà bạn cần phải học như: cách cho trẻ bú, ăn, ngủ, thay tã, tắm rửa... Trong đó,...
2 - view
ANTĐ - Số liệu từ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết 85% trẻ từ 6-8 tuổi bị sâu răng. Đó là con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe răng miệng của người Việt...
1 - view
Gìn giữ đời sống tình dục tươi mới và thú vị qua nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, là một trong những thử thách quan trọng nhất mà các cặp đôi ngày...
4 - view
(TT&VH) - Năm 2009 tôi đi qua nước Nhật từ Osaka, Nagoya rồi lên Tokyo trong chuyến quảng bá du lịch, có hai chuyện nhỏ xảy ra nhưng bộc lộ khá rõ về cấp văn hóa...
14 - view
Ai cũng muốn được yêu thương và gắn bó dài lâu với tình yêu của mình nhưng điều đó không hề đơn giản. Chuyện chia tay vẫn diễn ra.
2 - view
Viêm tai giữa là một bệnh thường gặp ở trẻ em. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não,...
0 - view
Đối phó với làn da khô trong mùa hanh ư, không khó đâu bạn, cùng aFamily tự chế mặt nạ dưỡng da khô nhé.
0 - view
(Phòng the) - Trong tiết thu này chuyện phòng the dường như cũng ẩm ương theo thời tiết. Vậy cần làm gì để chuyện ấy được thăng hoa hơn?
1 - view
Việc nhà thường được coi là không quan trọng và được gán cho những cái tên như việc vặt, việc không tên… và cũng được coi là xa lạ với trẻ em.
0 - view
Có những câu chuyện tuy chỉ vọn vẻn mấy chữ nhưng lại có thể chứa đựng đạo lý sâu xa. Thế nên trong cuộc sống này, đôi khi lời ít ý nhiều, quan trọng ở...
5 - view
Với người phụ nữ thì một mái tóc đẹp là phản ánh tình trạng sức khỏe và nét đẹp. Nhưng với nhân viên văn phòng, phải ngồi trong phòng máy...
1 - view
GiadinhNet - PV Báo GĐ&XH đã có cuộc "thị sát" nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) tại Hà Nội.
0 - view
Cây đàn dương cầm này có khả năng biến những nốt nhạc lúng túng của người mới chơi thành giai điệu trầm bổng hay đến bất ngờ.
1 - view
120 bức ảnh được chọn lọc từ hàng chục nghìn bức ảnh các em tự chụp. Mỗi bức ảnh là câu chuyện mà các em muốn chia sẻ với mọi người, qua đó người xem có thêm...
5 - view
Hội nhập quốc tế, nhập khẩu và xuất khẩu trở thành hoạt động thông thường. Ngành sắt thép của Việt Nam đang nằm trong "sân chơi” như vậy. Tuy nhiên ngành sắt...
0 - view
12 - view
Theo giới chơi xe nhập khẩu, “tỷ số” của những chiếc xe “đai đẳng thế giới” đang nghiêng hẳn về Hà Nội...
1 - view
Chỉ đầu tư vào những gì mình hiểu rõ và biết được giới hạn an toàn là điều mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh Forbes 400.
5 - view
1 - view
Nhiều cặp vợ chồng chọn cách đưa ôsin đi nghỉ mát cùng, nghĩ rằng mình sẽ được rảnh rang, bớt bận bịu vì chăm sóc con nhỏ, nhưng cũng bởi đó mà nhiều chuyện...
1 - view
Đối với người lớn ở làng đó thì tôn trọng, với thanh niên, trẻ nhỏ thì quý mến, với những cô gái thì coi là em mà không bao giờ nghĩ đến...
6 - view
Thật sự là khi gần gũi vào buổi sáng, tôi thấy thuận lợi, dễ dàng, nhiều cảm xúc hơn vì từ trước đến nay, sáng nào tôi thức dậy, thằng nhỏ cũng “hiên...