Tìm thấy 33.176 kết quả

rồi còn

Thời đại nào rồi còn kiêng tắm sau sinh?

Thời đại nào rồi còn kiêng tắm sau sinh?

3 - view

Cá nhân mình thấy việc kiêng tắm gội sau sinh là quá phản khoa học và không thể chấp nhận được.

Tôi xăm môi 10 ngày rồi mà vẫn còn sưng, muốn hết sưng phải làm sao?

Tôi xăm môi 10 ngày rồi mà vẫn còn sưng, muốn hết sưng phải làm sao?

1 - view

Do môi quá sưng, tôi sợ nhiễm trùng nên đã mua thuốc kháng sinh ampixicilin và anphachoay về uống. Tuy nhiên, đến nay vết sưng chỉ đỡ chứ chưa khỏi.

Ai đi qua ai, ai bỏ rơi ai, rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa!

Ai đi qua ai, ai bỏ rơi ai, rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa!

1 - view

Chỉ là vậy, cuộc đời đưa con người ta xoay vòng quanh nhau, gặp gỡ, chia ly, cũng có thể sẽ tái ngộ hoặc sẽ cứ vậy thôi mà bước tiếp và hy vọng tiếp.

Đặc sản “xứ nẫu“ -

Đặc sản “xứ nẫu“ - "Ăn xong rồi còn muốn mua về"

3 - view

(Dân Việt) Xứ Nẫu Bình Định vốn có nhiều của lạ, món ngon kết tinh từ nắng mưa tảo tần của đất và người. Đặc sản phong phú từ rừng đến biển nhưng làm sao để “ăn xong...

Đâu rồi lòng tốt?

Đâu rồi lòng tốt?

1 - view

GiadinhNet - Cả nhà tôi táo tác chạy vào bệnh viện sau khi nhận được cú điện thoại của một người lạ, báo tin ông tôi bị tai nạn.

Ngán lắm rồi… sữa ơi!

Ngán lắm rồi… sữa ơi!

0 - view

Là người hàng tháng phải mua hàng chục hộp sữa bột cho hai nhóc tì 27 tháng tuổi và 9 tháng tuổi. Thế nhưng từ lâu, tôi đã bắt cái đầu mình...

Lâm Hùng - Đâu rồi nhân cách?

Lâm Hùng - Đâu rồi nhân cách?

1 - view

Lâm Hùng bất nghĩa với người từng có ân với mình, bất tín với những gì mình nói ra, bất nhân với đứa trẻ vô tội (dù nó có là con...

Đâu rồi khát vọng nghiên cứu?

Đâu rồi khát vọng nghiên cứu?

2 - view

Tại Hội thảo Cải cách giáo dục ĐH Việt Nam vừa tổ chức, nhiều chuyên gia giáo dục đã lên tiếng về sự thiếu lửa trong nghiên cứu của giảng viên ĐH. “Thực tế là...

Thuốc giảm cân dùng rồi khiếp sợ

Thuốc giảm cân dùng rồi khiếp sợ

1 - view

Bác sĩ cho biết chị Lê bị tăng huyết áp, nếu tiếp tục dùng thuốc giảm cân thì khả năng đột quỵ rất cao.

“Miễn có cơm ăn là tốt rồi”

“Miễn có cơm ăn là tốt rồi”

1 - view

Buôn bán khó khăn, việc thuê mướn thưa dần khiến không ít người thu nhập trung bình, thấp ở thành thị và nông thôn phải hạn chế chi tiêu. Có...

Dại rồi, biết khôn làm sao đây?

Dại rồi, biết khôn làm sao đây?

0 - view

Bức xúc sau khi đọc bài “Thương lái Trung Quốc: Mánh cũ sao lừa đâu cũng thắng?’, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

'Đàn ông tốt đâu hết rồi'

'Đàn ông tốt đâu hết rồi'

0 - view

Trong khi nhiều người đang nhào vào vũ trường, quán bar... để tìm kiếm đàn ông tốt thì họ lại đang chăm chỉ ngồi ở giảng đường đại học hay lo đi làm thêm để...

Không cởi đồ là… tốt rồi!

Không cởi đồ là… tốt rồi!

7 - view

TP - “Vừa lướt cái tin về những cuốn sách bán chạy nhất trong hội sách vừa qua mà…nổi da gà. Ly cà phê chợt đắng như thuốc độc” - một nhà văn trẻ vốn kiệm lời...

Mắt vẫn còn tốt

Mắt vẫn còn tốt

0 - view

(GDVN) - Hai vợ chồng già nói chuyện với nhau

Ăn không còn biết ngon!

Ăn không còn biết ngon!

2 - view

(TT&VH) - Từ chỗ ăn hang ở lỗ, ăn sống nuốt tươi, đến lúc loài vật bốn chân kia phát hiện ra lửa. Rồi từ khi chuyển sang “ăn chín, uống sôi” (giống như khẩu hiệu mà...

Đâu rồi thương hiệu du lịch Mũi Né

Đâu rồi thương hiệu du lịch Mũi Né

3 - view

Mũi Né từng được mệnh danh là thủ đô resort và là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Một tạp chí của Thái Lan còn ví Mũi Né là “Phuket...

Samsung đã thành công rồi tuột dốc ra sao?

Samsung đã thành công rồi tuột dốc ra sao?

1 - view

ICTnews - Samsung từng rất thành công trên thị trường smartphone, nhưng kể từ cuối năm ngoái, mọi thứ đã không còn diễn ra tốt đẹp như những gì công ty Hàn...

“Mẹ ơi, mái tóc dài của con đâu rồi!”

“Mẹ ơi, mái tóc dài của con đâu rồi!”

4 - view

Dân trí Sau những lần truyền hóa chất, mái tóc của bé Băng cứ rụng dần. Căn bệnh ung thư quái ác đã khiến tấm thân bé trở nên gầy hao, tiều tụy,...

“Mẹ hết cách rồi, về thôi con ơi”

“Mẹ hết cách rồi, về thôi con ơi”

6 - view

Dân trí Tiếng con bé nghẹn lại, lạc cả đi: “Xin mẹ cho con ở lại viện để được tiếp tục sống” khiến người mẹ nghèo lại càng nức nở. Đôi chân chị không còn trụ...

Điện ngon rồi, làm tiếp con tôm thôi!

Điện ngon rồi, làm tiếp con tôm thôi!

1 - view

TP - “Mấy ngày này, người dân chỗ tui không chỉ vui tết mà còn lo mua mô-tơ, mua thêm dây kéo điện. Điện ngon rồi, phải bắt tay vô làm tiếp con...

Mở hộp sọ chữa bệnh rồi thiếu tiền ráp lại

Mở hộp sọ chữa bệnh rồi thiếu tiền ráp lại

1 - view

Bác sĩ dặn vợ em về nhà bồi bổ sức khỏe cho tốt và kiếm đủ 30 triệu thì quay trở lại ráp 1 nửa hộp sọ đang được nuôi cấy ở bệnh viện. Bây giờ em chỉ mong kiếm đủ cơm...

Còn chút gì để nhớ

Còn chút gì để nhớ

0 - view

Đừng bao giờ ước mình quên đi tất cả, hãy ước mình luôn còn chút gì để nhớ.

Còn nguyên sự quyến rũ

Còn nguyên sự quyến rũ

0 - view

Tan trận Czech - Bồ Đào Nha, rất đông phóng viên đứng chen chúc trong khu đường hầm ở sân Warsaw. Mọi chú ý lúc này đều dồn vào cái tên...

Cắt mất chân rồi mà bệnh vẫn đeo bám

Cắt mất chân rồi mà bệnh vẫn đeo bám

1 - view

Chỉ vì thiếu tiền mà tôi vĩnh viễn mất một chân, lúc bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật phần xương bị ung thư mới có cơ hội giữ được cái chân. Nhưng tôi...

5-7 phút đã là ngon lành rồi

5-7 phút đã là ngon lành rồi

2 - view

Năm nay em 25 tuổi, cao 1,55m; nặng 52 ký. Từ lâu em có điều khó nói, không biết tâm sự cùng ai bởi bạn bè cùng trang lứa hoàn toàn không...

“Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi”

“Mẹ thương con lắm, nhưng hết cách rồi, con ơi”

7 - view

VTV.vn - Người con trai duy nhất bị chấn thương cột sống cổ vì TNGT. Suốt 3 năm qua, bà Mai vay mượn khắp nơi, thậm chí bán cả ruộng chỉ để lấy vài chỉ vàng lo thuốc thang...

Underground Việt và những MV ‘chất thôi rồi’

Underground Việt và những MV ‘chất thôi rồi’

0 - view

Tiin.vn - Đây là điểm nhấn của những nghệ sĩ đến từ Underground.

ĐTVN: Ổn rồi, nhưng đột biến hơn thì tốt

ĐTVN: Ổn rồi, nhưng đột biến hơn thì tốt

0 - view

Thạch Bảo Khanh, tuyển thủ quốc gia nổi tiếng một thời, đã chơi cho HN T&T khoảng 30 phút trong trận giao hữu với ĐTVN chiều qua. Sau trận đấu, anh đã dành cho Bóng đá...

Tác hại của rượu: Biết rồi vẫn phải nói!

Tác hại của rượu: Biết rồi vẫn phải nói!

0 - view

Không ít người muốn nói lời chia tay với rượu nhưng rất ít trường hợp đạt kết quả.

Bỏ việc rồi khởi nghiệp, đừng tưởng là ngon ăn!

Bỏ việc rồi khởi nghiệp, đừng tưởng là ngon ăn!

2 - view

Người yêu không hiểu đòi chia tay, ngày chợp mắt vài tiếng, thành công đến chậm mà tiền thì đi nhanh... đó là những gì phải đối mặt khi quyết...

46.7957

Liên hệ xóa tin: [email protected]