1 - view
Nhiều bệnh nhân máu khó đông tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được đón Noel sớm đầy ý nghĩa.
2 - view
Theo kết quả một nghiên cứu sơ bộ vừa được các nhà khoa học Mỹ công bố, một liệu pháp thử nghiệm giúp "tái huấn luyện" hệ thống miễn dịch của một bệnh nhân...
1 - view
(Dân Việt) Trên thế giới có rất nhiều nguyên liệu, hình thức làm đẹp hết sức kỳ quặc mà không phải ai cũng dám thử.
4 - view
13 - view
(PLO) - Người đàn ông tóc bạc trắng ngày ngày đến trạm y tế phường 11, quận 5, TP HCM bắt mạch, khám chữa bệnh từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc...
12 - view
Chỉ trong vòng một tuần, số ca mắc đau mắt đỏ ở Hà Nội tăng đột biến khiến nhiều người hoang mang không biết làm thế nào để phòng bệnh khi sống trong "ổ dịch".
1 - view
0 - view
SKĐS - Dịch bệnh MERS-CoV đang diễn biến phức tạp và hoàn toàn có thể xâm nhập vào nước ta. Vậy để bảo vệ mình trước dịch bệnh nguy hiểm này, người dân cần...
3 - view
(Dân Việt) Dân Việt - Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH với thương hiệu sữa TH true MILK phối hợp cùng Bộ Công thương triển khai các hoạt động kỉ niệm ngày Quyền Người...
2 - view
Bác sĩ (BS) Nguyễn Trần Nam, Phó khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết: trong vòng bốn tháng, bệnh nhi Nguyễn Ngọc Mạnh (15 tuổi, ngụ Đăk Lăk) đã nhập viện năm lần vì...
28 - view
Một phương thuốc không mất tiền, cùng một thời gian mà chữa được nhiều bệnh, đó là luyện tập theo “dịch cân kinh”.
7 - view
Hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm lậu đang gia tăng vào dịp cuối năm để nhắm đến nhu cầu thị trường trong những ngày Tết.
4 - view
15 - view
Trong phong thủy, thuật ngữ "tam bất kiến" là thuật ngữ chỉ ba điều đại kỵ trong phong thủy khi bắt đầu bước vào nhà. Vậy cụ thể điều này là như thế nào?
3 - view
Nếu thấy những dấu hiệu khác thường ở dịch âm đạo như dịch âm đạo ra nhiều, có màu vàng, xanh hoặc có mủ, hôi... bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.
1 - view
(VietQ.vn) - Nắm bắt được nhu cầu của người chơi cây cảnh, năm nay, dịch vụ thuê đào, quất chơi Tết chiếm chủ đạo, với dịch vụ này, người chơi không cần mất nhiều thời gian và...
4 - view
1 - view
Hiện nay trong thực hành chuyên ngành khớp chúng ta gặp nhiều khá nhiều bệnh khớp tự miễn dịch như lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp, viêm đa cơ, xơ cứng bì...
0 - view
Các quan chức y tế thế giới đang lo ngại trước nguy cơ virus MERS có thể lây lan ra nhiều nước trên thế giới.
1 - view
(Dân Việt) “Công tác vệ sinh thú y và xử lý môi trường tốt là một trong những chiếc chìa khóa giúp trang trại nhà tôi tránh được dịch...
3 - view
Y Tý là một điểm đến khó cưỡng của dân phượt. Với những kinh nghiệm phượt dưới đây, chắc chắn bạn sẽ chỉ muốn xách balo lên và đi ngay để ghé thăm Y Tý.
2 - view
Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở Sóc Trăng. Nếu phát hiện đàn gia cầm bị bệnh cần tiêu hủy ngay lập tức để tránh lây lan.
2 - view
Đó là một trong những điểm được nhấn mạnh trong bản khuyến cáo ra ngày 22/4 của Bộ Y tế. Ngoài ra, công dân Việt Nam trở về từ khu vực có dịch cần khai báo...
14 - view
Mọi người tin rằng phong thủy có thể làm các mối quan hệ trở nên tốt hơn, công việc trở nên thuận lợi hơn, và mang lại sự an khang thịnh vượng cho gia chủ. Đây là...
5 - view
Có thể bạn không biết nhưng có rất nhiều loài động vật hàng ngày sống xung quanh bạn nhưng lại luôn tiềm ẩn những mối đe dọa gây nguy hại đến sức khỏe con người....
0 - view
Dù mới vào đầu mùa hè nhưng số trẻ nhập viện do viêm não đã tăng nhanh ở nhiều bệnh viện khu vực phía Bắc.
10 - view
Đây là khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Ai đã từng xem bộ phim truyền hình Mỹ Phép thuật (Charmed) của đạo diễn Aaron Spelling sẽ nhớ hình ảnh cô chị Prue có...
0 - view
Các chuyên gia y tế lo ngại ngoài nguy cơ nhiễm dịch cúm A/H7N9 từ Trung Quốc thì Việt Nam còn phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch cúm A/H5N1 trong thời...
1 - view
(Đời sống) - Dân tình lo lắng, thấp thỏm không yên khi trong nhà mình có trẻ nhỏ. Người thì cho con nghỉ học ở nhà, người thì cho con về quê, thậm...
1 - view
ANTĐ -Người ta nói nước mắt chảy xuôi, nhưng quả thật, có lẽ do "nước mắt" của tôi "xuôi quá" mà bây giờ tôi trở nên trắng tay. Tôi...