Sinh linh 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày sóng cuốn

(Xã hội) - (Phunudoisong) - Trong đống đổ nát hoang tàn sau sóng thần và động đất, một sinh linh nhỏ bé vẫn tồn tại, cất tiếng khóc vang.

15.5906


Một phép màu: Cô bé không hề bị thương, vẫn cất tiếng khóc vang (Ảnh AP)

Hôm 14/3, lực lượng cứu hộ đến ngôi làng Ishinomaki, tỉnh Sendai, ngôi làng bị sóng thần cao 10m ập vào hôm 11/3 vừa qua. Khung cảnh hoang tàn. Tất cả người dân trong làng đều mất tích, bị sóng cuốn trôi hoặc đã đi sơ tán. Giữa lúc đó, những người lính nghe thấy tiếng khóc.

Họ dừng lại và nghe ngóng. Nhưng tiếng khóc im bặt. Họ đã định bỏ đi, nhưng tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Và lần này họ tin rằng có một em bé vẫn còn sống.

Những lớp gỗ, đá và bùn nhão được lật tung lên. Và họ tìm thấy bé gái bọc trong tấm chăn màu hồng. “Thật là một phép màu, cô bé không hề bị thương. Không biết làm thế nào mà bé có thể sống sót qua cơn sóng thần và 3 ngày nhịn đói. Tất cả các vấn đề của cô bé là bị ướt, bị lạnh, đói và khóc.” – một người lính cứu hộ cho hay.

Sau đó, có một người đàn ông đã đến nhận là cha của bé. Ông đã khóc như mưa khi gặp lại con gái. Ông cho biết, sóng đã cuốn cháu bé khỏi tay bố mẹ. Trong 3 ngày qua, họ đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng không dám hi vọng là bé còn sống.

Người cha hoảng hốt đưa con chạy trốn sóng thần (Ảnh AP)

Ngay lập tức, ông được cảnh báo phải đưa con đi sơ tán đến một nơi an toàn, vì sóng thần vẫn có thể quay trở lại. Nhìn cảnh người bố ẵm đứa con mới được cứu thoát khỏi tử thần, hốt hoảng chạy trên đường tìm nơi trú ẩn khiến những người chứng kiến vô cùng xúc đồng.

Đa số những người được tìm thấy đều đã chết. Việc cô bé 4 tháng tuổi sau 3 ngày bị vùi lấp vẫn còn sống khỏe mạnh đã mang đến hy vọng cho những người khác hiện còn mất tích.
  • (Theo Dailymail)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]