Sống sót kỳ diệu khi sinh ra không có máu

Các bác sĩ ở bệnh viện Broomfield thành phố Chelmsford, Anh, đã gọi bé Olivia Norton là điều kì diệu vì đã giành được sự sống sau khi sinh ra mà cơ thể không hề có máu.

0

Sống sót kỳ diệu khi sinh ra không có máu

Các bác sĩ ở bệnh viện Broomfield thành phố Chelmsford, Anh, đã gọi bé Olivia Norton là điều kì diệu vì đã giành được sự sống sau khi sinh ra mà cơ thể không hề có máu.

Bé Olivia đã sống sót sau khi được sinh ra mà không hề có máu trong người.

Hiện Oliva đã được 6 tháng tuổi. Lúc sinh ra, cả cơ thể bé hoàn toàn chỉ có màu trắng do lượng hồng cầu quá thấp.

Bé chỉ có 2 giờ để giành lại sự sống và nhờ các bác sĩ gấp rút truyền máu mà cơ thể bé từ màu trắng chuyển sang màu hồng khỏe mạnh.

Louise Bearman, 31 tuổi và là mẹ của bé Olivia, cho hay chị đã sốc khi sinh ra một em bé “trắng toát”.

Chị nói “Olivia là con đầu của tôi nên tôi không thể đoán con mình sẽ như thế nào nhưng chắc chắn tôi không ngờ con mình lại có màu đó”.

“Tôi sẽ không bao giờ quên ghi chú của các bác sĩ về con mình là “trắng và mềm”. Sau khi các bác sĩ giải thích tình hình, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và điều tuyệt vời là khi được truyền máu, cơ thể con bé đã chuyển sang màu hồng tuyệt diệu này”, chị Louise kể.

Ban đầu Louise và bạn trai chị nhận thấy có điều gì không ổn vì chị không thấy Olivia đạp bụng trong 3 ngày. Hai người đã đến bệnh viện Broomfield và sau khi siêu âm trong 15 phút các y tá không thấy thai nhi có cử động nào nên các bác sĩ đã quyết định mổ để lấy bé ra.

Bé Olivia ra đời sớm 6 tuần, nặng khoảng 2,5kg và lúc sinh ra nhịp tim của bé thấp đến mức rất nguy hiểm.

Hồng cầu là loại protein khiến máu có màu đỏ đặc trưng và giúp chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi được sinh ra, lượng hồng cầu của Olivia chỉ ở mức 3 trong khi mức thông thường là 18 do đó huyết thanh trong máu của bé không được coi là máu đúng nghĩa.

Y tá Sharon Pilgrim cho biết trong 20 năm là nghề này chị chưa bao giờ gặp trường hợp có mức hồng cầu thấp đến vậy.

“Con bé sống sót đúng là điều kì diệu. Khi sinh ra, con bé nhợt nhạt đến mức không thể tưởng tượng nổi", chị kể lại.

Chị Louise cho biết: “Các nhân viên trong bệnh viện rất tuyệt; họ đã gọi Olivia là “em bé kì diệu” và nói nếu tôi không đến bệnh viện kịp thời thì bé đã không thể qua khỏi. Tôi mong các bà mẹ hiểu ra rằng cử động của bé có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể hiện tình trạng sức khỏe. Các bà mẹ hãy tin vào bản năng làm mẹ của mình”.

Tùng Lâm

15.5803--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]