Sau khi biết mình chửa ngoài dạ con (extrauterinus), chị Nicolet Soto, 27 tuổi và chồng là Viktor Perfecto đánh liều, không chịu huỷ bó bào thai đó dù biết rằng điều đó chẳng những nguy hiểm cho đứa trẻ, mà cho cả người mẹ nữa.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một ca mang thai trong ổ bụng sinh nở thành công. Ảnh minh họa.

Thế nhưng quả thật là may mắn, câu chuyện dù chưa bao giờ xảy ra đã có một kết thúc có hậu. Đứa trẻ sinh ra dù rất nhẹ cân (chỉ hơn 1 kg chút đỉnh) nhưng rất khoẻ mạnh. Cả người mẹ cũng vậy, như người ta thường bảo là “mẹ tròn con vuông”.

Sau khi mổ người mẹ để lấy con ra, các bác sĩ mới phát hiện ra rằng đây là một trường hợp rất đặc biệt: sự mang thai xảy ra hơi xa ổ bụng. Đứa trẻ lớn lên khoảng giữa tử cung và vòi trứng Khoảng không gian này rất đàn hồi. Nó giãn ra tạo ra một chỗ đủ để cho bào thai phát triển. Rau thai bám chặt vào bàng quang. Điều kỳ lạ ấy có lẽ chưa từng có.

Hôm giải phẫu để lấy đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, túc trực cả một đội ngũ các bác sĩ thuộc mọi chuyên ngành để cứu bằng được cả hai mẹ con nếu có sự cố nào xảy ra: chẳng những bác sĩ phụ sản mà còn có mặt các bác sĩ tiết niệu, bác sĩ tim mạch, bác sĩ chấn thương, bác sĩ điện quang…

Rất may là cả mẹ lẫn con đều không cần cấp cứu. Người ta coi đây là một trường hợp hy hữu trong y học.

Theo Bảo Châu (VNN)


Video đang được xem nhiều