Tạ Quang Thắng: "Tác phẩm tốt thực sự sẽ có đời sống riêng của nó"

"Nghệ thuật nói chung là sự cảm nhận của tâm hồn và mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Nhưng một tác phẩm tốt thực sự thì tự nó sẽ có đời sống riêng của nó" - Tạ Quang Thắng, tác giả từng thành công với ca khúc Lá cờ tại BHV năm 2010, chia sẻ trước liveshow tháng 7.

0

Thành công tại BHV 2010 với ca khúc "Lá cờ", trong liveshow tháng 7, tác giả Tạ Quang Thắng quay trở lại với một ca khúc mới và đã có một cuộc trò chuyện ngắn với VTV.Vn.

Nói một chút về lần tham gia trước của Thắng - năm 2010 với Lá cờ. Cảm giác của Thắng tới thời điểm này như thế nào?
- Bài hát Việt vốn là một kỷ niệm khó quên đối với mình, nên mình luôn muốn được hát trong chương trình này. Năm 2010 là thời điểm mà ước muốn đó trở thành hiện thực. Vui hơn nữa là mình được hát chính bài hát mình viết, kể chính câu chuyện về gia đình mình, đem những suy nghĩ của mình chia sẽ với khán giả. Việc nhận được giải thưởng Bài hát của quý 4 và nhận được những giải thưởng cuối năm là những điều bất ngờ lớn đối với mình
Đó là một năm thành công với Thắng? Có thể nói như vậy không?
- Nói là thành công thì hơi quá nhưng đó là những kỷ niệm tuyệt vời, là bước đệm về tinh thần để mình bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Có sự thay đổi nào trong cuộc sống sau những gì bạn giành được từ BHV?
- Cuộc sống của một nghệ sĩ thì luôn là một guồng quay của sự sáng tạo. Mình cùng với anh em trong ekip vẫn tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc từ trước, mình vẫn theo đuổi dòng nhạc Country Rock đã chọn. Chắc là không có gì thay đổi đâu. Có điều mình có thêm nhiều động lực hơn vì nhận được sự động viên và công nhận nhiều hơn từ giới chuyên môn, mình thấy vui hơn. Có lẽ đấy là thay đổi lớn nhất vì những bước đầu tiên trong một con đường chưa ai đi vốn rất nhiều khó khăn với mình, sự đánh giá của giới chuyên môn luôn quan trọng hơn nhiều so với sự yêu thích của khán giả. Chính vì thế mà mình thấy vui hơn khi được công nhận bởi những người thế hệ trước làm nghề có nhiều kinh nghiệm
Thắng có thể nói về ca khúc sẽ tham gia trong tháng 7 này?
- Anh Sơn Hải, người phối khí tất cả các ca khúc Country Rock của mình nói với mình rằng:
"Thắng ơi, Country có rất nhiều màu sắc khác nhau, em nên tập thêm nhạc cụ để biết thêm về công năng của chúng, em sẽ có những quãng hay hơn, sáng tạo hơn trong các ca khúc của mình", chính vì thế, hai anh em mình đã đi mua một chiếc piano. Đây là bài hát đầu tiên mình viết trên đàn piano.
Bài hát này là một bản Country Pop, viết về hình tượng người lao công quét rác. Mình hay đi diễn về khuya, khi đi trên đường mình thường bắt gặp những bóng dáng người lao công miệt mài trong đêm. Thường thì người nghệ sĩ như bọn mình đứng trên sân khấu thì người ta thường gọi là những ngôi sao, thế nhưng trong cái khoảnh khắc mình cảm nhận được hình ảnh đó, những đêm khuya đường phố không đèn họ mới là những người rạng ngời như những ngôi sao trong đêm. Họ làm những công việc âm thầm, tưởng chừng lớn lao, nhưng lại đem cho cuộc sống chúng ta những điều tốt đẹp, thanh thản. Mình đã viết bài hát và đặt tên là Ngôi sao trong đêm, đây cũng là thử nghiệm mới của mình với dòng nhạc Country, không phải là Country Rock như Hà Nội níu bóng em hay Lá cờ mà là Country Pop. Nhưng anh Hải nói: “Quan trọng là em Rock từ trong giọng hát chứ không phải nốt nhạc hay bản phối của anh Rock, nên đừng ngại thử nghiệm Country với nhiều màu sắc khác nhau”.
Nếu nghe kỹ thì mọi người sẽ thấy mình dùng các quãng khá lạ so với nhưũng bài hát mình thường viết.
Thắng có tự tin về lần trở lại này?
- Mình làm nhạc không vì giải thưởng, không phải để tranh đua, âm nhạc là con đường mình chọn, mình luôn cố gắng tìm tòi những cái mới trong âm nhạc, mình chọn những đề tài có tính nhân văn, mang lại những cái nhìn tốt đẹp hơn trong cuộc sống, hướng con người tới cái đẹp. Nói là tự tin thì nghe có tính thi thố rồi, mình đâu có làm nhạc vì điều đó, mình chỉ muốn giới thiệu các tìm tòi mới và mong nhận được sự nhận xét góp ý của những người đi trước để tiến bộ hơn. Vậy thôi.
Tuyệt nhiên bạn không bận tâm đến kết quả như thế nào?
- Mình thực sự không quan tâm đến chuyện giải thưởng, vì âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung là sự cảm nhận của tâm hồn. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Nhưng quan trọng với mình là một tác phẩm tốt thực sự thì tự nó sẽ có đời sống riêng của nó.
Cảm ơn Thắng về cuộc trò chuyện và hy vọng sẽ được nghe nhiều ca khúc của bạn tại Bài hát Việt.
15.5822--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]