Tác hại của một thói quen khi ngủ

Tác hại của một thói quen khi ngủ Thứ Hai, ngày 01/04/2013 15:00 PM (GMT+7)Sự kiện: Cá tháng tư Xin nói rõ, đây chỉ là Tin vịt của 24H, xin quý ông, quý anh đừng tin rồi... sợ!

15.6107

Một người phụ nữ có “ti” dài 40 phân
Một người phụ nữ da màu ở Miami, tiểu bang Florida, miền Đông Nam Hoa Kỳ trong một lần khám định kỳ tại bệnh viện trung tâm thành phố đã làm các bác sỹ ở đây tá hỏa khi phát hiện chiếc “ti” bên trái của cô dài tới… 42 cm, trong khi chiếc bên phải thì hoàn toàn bình thường. Lấy làm lạ, các bác sỹ gặng hỏi mãi thì người phụ nữ mới thú thật rằng, do ông xã của cô có tật đi ngủ phải ngậm ti vợ thì mới ngủ được và cô đã chiều chồng trong nhiều năm. Tuy nhiên các bác sỹ vẫn cho là vô lý, bởi ngay chính giám đốc bệnh viện cũng có tật này nhưng vợ ông vẫn có “hai bên” khá đều. Đến nước này thì người phụ nữ nói trên mới ngượng ngùng cung cấp thêm một chi tiết khá hài hước, đó là hai vợ chồng cô có thói quen nằm ngủ trên 2 chiếc giường khác nhau.
Lời bình: Lâu nay cả thế giới thường ngưỡng mộ phụ nữ VN vì sự chiều chồng. Giờ đây có lẽ họ phải nghĩ lại!

*
* *

Loại hàng nào người tiêu dùng muốn giảm giá là giảm giá?
Lâu nay hầu hết giá cả các mặt hàng, nhất là hàng “độc quyền” như điện, xăng… đều cứ mang danh nhà tu hành “Thích Là Tăng”, mà không cần người tiêu dùng có “thích” hay không. Tuyệt nhiên không có mặt hàng nào tăng giá hay giảm giá do người tiêu dùng quyết định. Sau một thời gian dài tìm kim đáy biển Tin Vịt 24H đã tìm ra được một loại hàng hóa mà việc tăng giá hay giảm giá của nó người tiêu dùng chỉ cần hô một câu là được thỏa mãn ngay lập tức. Mặt hàng đó là gì vậy? Câu trả lời đó chỉ có thể là món Bánh Xèo Nam Bộ, bạn muốn tăng “giá” hay giảm “giá” chỉ cần nói với chủ tiệm (“giá” ở đây là giá đỗ - mầm giá ở trong nhân bánh xèo đó bạn).
Tin thêm: Kể từ ngày 1-4 những mặt hàng bắt buộc phải giảm giá bao gồm: Quần áo ấm, găng tay, khăn mũ len, lò sưởi,… và phụ nữ ngoài 35 tuổi chưa chồng.

*
* *

Viagra và tác dụng chống khủng bố
Theo một điều tra độc lập mới đây của tổ chức Y tế thế giới WHO, trong cuộc chiến với Taliban, cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đã sử dụng Viagra để mua chuộc các lãnh đạo và tù trưởng bộ lạc của Afghanistan. Số là nơi đây đàn ông thường có quá nhiều vợ và nhiều khi họ cảm thấy không thể đáp ứng nổi nhu cầu của các vị phu nhân. Nhiều tù trưởng sau khi có Viagra đã vô cùng phấn khích sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết cho CIA về Taliban, như vị trí, khu vực di chuyển của các tay khủng bố và cho phép họ làm bất cứ điều gì trong lãnh thổ của mình miễn là có đủ Viagra để xài dài dài. Theo đánh giá, đây có lẽ là thông tin mà CIA mua được rẻ nhất từ trước đến nay. Dĩ nhiên, CIA cũng báo trước cho những bà vợ của các nhân viên tình báo Mỹ rằng, nếu tình cờ họ có trông thấy hàng tá Viagra trong túi chồng thì cũng chẳng nên sốc, đó không phải là bằng chứng ngoại tình, đó đơn giản chỉ là đồ “hối lộ”.

*
* *

Sĩ diện tự hại mình
Cũng liên quan đến Viagra, Mathieu Debuchy – một anh chàng người Pháp liên tục bị vợ chê là “oai-ét-eo” (YSL – Yếu sinh lý) nên lấy làm xấu hổ lắm, Mathieu lén xin được một viên Viagra, vừa bỏ vào miệng đang định uống trước khi lên giường thì vợ nhìn thấy, quýnh quáng Mathieu định nuốt chửng viên thuốc nhưng không may nó lại mắc nghẹn ở cổ. Báo hại anh chàng bị “cứng đầu cứng cổ” như trúng gió suốt bốn giờ đồng hồ sau đó dưới ánh mắt thất vọng tràn trề của cô vợ trẻ.

Cử Tạ

NHÂN NGÀY CÁ THÁNG 4

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]