Tết buồn của người đàn bà bệnh 'quỷ ám'

Một năm sau khi được bác sĩ người Mỹ phẫu thuật cắt hàng chục khối u, người phụ nữ bị bướu đa sợi thần kinh ở Sóc Trăng vẫn không thể vui Tết.

15.5999

>>

Bốn tháng trước, căn nhà lá của vợ chồng bà Thạch Thị Sa Phai ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) bị giải tỏa. Cô con gái bất hạnh nổi đầy mụn nhọt Thạch Thị Sa Ly (37 tuổi) được cha cõng băng qua đường Nam Sông Hậu vào tá túc nhà em rể Sa Ly là Thạch Chal ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (Long Phú, Sóc Trăng).

Sa Ly tá túc bên nhà em rể ở xã Đại Ân 2, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: Duy Khang

Không đất sản xuất, bà Phai mất sức lao động sau ca phẫu thuật lá lách nên chẳng làm được việc nặng. Người chồng Thạch Tèo bệnh thận cũng ở nhà. Vậy là cuộc sống của gia đình này trông chờ vào nghề làm thuê với thu nhập 70.000 - 120.000 đồng một ngày của Thạch Chal.

Theo bà Phai, thời gian gần đây bệnh của Sa Ly lại tái phát sau đợt phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) với sự can thiệp của giáo sư người Mỹ McKinnon vào cuối năm 2011. Lần ấy con bà về nhà trước giao thừa Tết Nhâm Thìn với tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể. Lúc ấy Sa Ly đi lại được, mắt nhìn xa, ăn uống tốt.

Nhiều khối u mới xuất hiện nhanh chóng to dần như những quả cam. Ảnh: Duy Khang

Thế nhưng, bệnh nhân này không chịu uống thuốc như khi còn ở bệnh viện và vài tháng sau đó mụn thịt bắt đầu xuất hiện trở lại ở những nơi được phẫu thuật tạo hình. Hai tháng nay, tay chân Sa Ly bắt đầu co quắp, mụn thịt quanh mắt lại nổi lên nhiều làm chị không nhìn thấy ai. Ban đêm cơ thể chị đau nhức, láng giềng nghe bệnh nhân rên khóc đến buốt lòng.

"Các khối u mới xuất hiện lớn rất nhanh nên con tôi không còn nhìn được. Sau khi trở về từ bệnh viện, Sa Ly có thể tự đi vệ sinh nhưng giờ nằm một chỗ, tay chân không cử động được, miệng nói ú ớ, ăn uống kém dần", bà Phai cho biết.

Vợ chồng bà Sa Phai tá túc bên nhà con rể Thạch Chal. Căn nhà tình thương được cất trên nền đất do chính quyền địa phương cấp. Hàng ngày Thạch Chal đi làm thuê đủ thứ nghề để nuôi vợ con, chị và cha mẹ vợ. Ảnh: Duy Khang

Sự nỗ lực của các bác sĩ ở TP HCM và chuyên gia người Mỹ chỉ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho "cô gái quỷ ám" được hơn nửa năm. Do Sa Ly có đến hàng nghìn khối u lớn nhỏ mọc khắp người như dãy san hô nên lần phẫu thuật cuối năm ngoái các giáo sư, bác sĩ không thể cắt hết mà chỉ xử lý những khối u to và sắp vỡ.

Bệnh của Sa Ly xuất hiện từ khi mới chào đời với vài chấm đỏ nhỏ trên lưng. Người mẹ cứ tưởng nốt ruồi trên người con gái nhưng không ngờ đến lúc thôi nôi, toàn thân Sa Ly nổi đầy mụn nhọt. Các "nốt ruồi" cứ to dần như những quả cam treo lủng lẳng trên tay, chân.

Duy Khang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]