Thảo không nên nhân nhượng

Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, thống nhất cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Nếu anh ấy chấp nhận, đó là cơ hội của bạn. Nhớ là khi anh ấy đã đồng ý tạo cơ hội tìm hiểu và xây dựng với bạn, anh ấy nên từ bỏ hết kỷ niệm với người yêu cũ. Bạn không nên nhân nhượng về vấn đề này.

15.5772

From: Huong Tran
To:
[email protected]
Sent: Sunday, May 11, 2003 12:28 AM
Subject: Thu cho Thao - Muc tam su

Chào Thảo,

Đọc thư Thảo mình thấy rất thương và đồng cảm với Thảo. Mình có cảm tưởng rằng chồng bạn tiếc nuối người yêu cũ vì anh ấy ảo tưởng rằng giữa họ luôn có một tình yêu thắm thiết (mặc dù thật ra không phải, chị Thi đó đã đi tìm hạnh phúc khác cho mình mà đâu có nhìn nhận đến tình cảm vẫn còn của anh ấy). Và cái gì mà người ta thấy mình không có được thì người ta hay cho nó là quý, cứ theo đòi tìm kiếm.

Bạn còn trẻ, mới có 22 tuổi, thậm chí còn chưa đi hết 1/4 cuộc sống, bạn không đáng phải vướng vào một bi kịch như vậy. Ở tuổi này bạn xứng đáng có cuộc sống nhiều niềm vui vì mọi thứ còn ở tương lai, còn ở phía trước. Hơn thế nữa, bạn có sắc đẹp, có nghề nghiệp ổn định, vậy hãy làm một người phụ nữ ở thế kỷ 21, tự xây dựng hạnh phúc cho mình hơn là đi van cầu và trông đợi hạnh phúc. Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, thống nhất cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Nếu anh ấy chấp nhận, đó là cơ hội của bạn. Nhớ là khi anh ấy đã đồng ý tạo cơ hội tìm hiểu và xây dựng với bạn, anh ấy nên từ bỏ hết kỷ niệm với người yêu cũ. Bạn không nên nhân nhượng về vấn đề này.

Nếu anh ấy vẫn không chịu từ bỏ sau nỗ lực của bạn, vậy hãy mạnh dạn trình bày quan điểm của bạn với gia đình 2 bên để dứt khoát mối quan hệ danh nghĩa này. Quyết định có thể khó khăn và thường có sự cản trở từ nhiều phía do truyền thống cố hữu của Việt Nam nhưng đó là con đường hạnh phúc của bạn. Hãy làm người phụ nữ thế kỷ 21, mạnh dạn tạo cho mình cuộc sống mà mình làm chủ, hạnh phúc do mình tạo ra hơn là đi van cầu và trông đợi. Hãy ra ngoài xã hội, hãy làm việc, mở rộng mối quan hệ, đến các câu lạc bộ, thể dục thể thao..., tất cả những thứ đó sẽ làm cho bạn có thái độ tích cực và chủ động hơn với cuộc sống của mình.

Mình chúc bạn một tương lai đầy niềm vui và hạnh phúc. Bạn xứng đáng với điều đó.

Thân ái,

Liên Hương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]