Thích một người, thú vị hơn là bạn tưởng rất nhiều!

TriThứcSống.com - Khi viết những dòng này, nghĩa là nó đang hạnh phúc lắm, nhưng cũng trăn trở nhiều lắm, nó dễ vui cũng dễ buồn hơn, vì bằng cách này hay cách khác, nó vẫn biết cậu ấy chẳng hề thích nó như nó vẫn từng, nhưng nó vẫn không ngừng hy vọng... Vậy thôi thì nó cứ thích đi đã nhé, bởi dù sao đi nữa, thích một người...cũng thú vị hơn là nó tưởng!...

0

Goctraitim.Alotin.vn - Khi viết những dòng này, nghĩa là nó đang hạnh phúc lắm, nhưng cũng trăn trở nhiều lắm, nó dễ vui cũng dễ buồn hơn, vì bằng cách này hay cách khác, nó vẫn biết cậu ấy chẳng hề thích nó như nó vẫn từng, nhưng nó vẫn không ngừng hy vọng... Vậy thôi thì nó cứ thích đi đã nhé, bởi dù sao đi nữa, thích một người...cũng thú vị hơn là nó tưởng!

Kể ra, không ngờ cái cảm giác thích một ai đó lại thú vị đến vậy. "Tao sẵn sàng làm tất cả vì bạn ý", "Tao có thể nghĩ tới bạn ý hàng giờ và không ngừng cười một mình như con dở"...bla..bla... Và rất nhiều thể loại khác nữa. Căn bản là, khi thích một ai đó ấy mà, tự dưng thấy cuộc sống bình thường bỗng nhiên xáo trộn nhiều thứ lắm. Nó cũng vậy...

Nó bỗng dưng lên facebook thường xuyên hơn hẳn, mỗi ngày mấy lượt, cũng chẳng có gì đáng để quan tâm hơn là việc dạo một vòng trên tường nhà cậu ấy, mà làm quái gì có cái gì mới trên đó, cậu ấy chẳng phải như nó, có khi cả tháng trời để tường nhà mốc meo. Nhưng mà nó có cái thú của nó, hết xem hình lại đọc cmmt... để đến nỗi nó biết về cậu ấy nhiều hơn những gì nó muốn. Nhưng mà...nó thấy vui!

Nó bỗng dưng viết status nhiều hơn ngày trước, chia sẻ cảm xúc của bản thân, điều mà trước đây nó cực ghét, chỉ hy vọng cậu ấy đọc được và không nghĩ là "chắc nó chừa mình ra". Nó siêng check in mỗi ngày và chờ đợi một cái "like" của cậu ấy, hơi dở người, nhưng như thế nghĩa là cậu ấy thấy rồi. Nó lại vui!

Nó chờ đợi cậu ấy inbox một lần mà chả bao giờ thấy, ừh thì có sao, nó chủ động nói chuyện, một lần rồi hai lần...cả năm trời hầu như toàn là chủ động inbox cho người ta, mất luôn cả bản tính kiêu căng, tự tôn như khi mấy anh chàng theo đuổi nó. Nó có thể ngồi thừ hàng giờ trước máy tính chỉ để thắc mắc có nên gửi một tn "Chúc ngủ ngon!" ngay cả khi biết chắc cậu ấy đã cuộn tròn trên giường.

Nó ngồi trên ghế đá cả buổi trời để mơ mộng giá như cậu ấy ở gần đây, sẽ chẳng khó khăn gì một lần "hò hẹn" dù chỉ là mình nó nghĩ vậy. Nó đã mãn teen lâu rồi, 21 tuổi rồi chứ còn trẻ trâu gì nữa, nó thích cậu ấy đủ nhiều để gọi điện về hỏi mẹ: "Mẹ, con lấy chồng xa được không?" Làm mẹ nó cuống lên tưởng con gái có người yêu rồi, nhưng con gái xinh đẹp của mẹ tội lắm cơ, thích người ta mà người ta không để ý mẹ àh...

Rồi thì nó bỗng dưng thích cái gọi là "mối quan hệ không tên", bởi ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một đôi đấy, làm nó thấy vui vui, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, nhìn vậy mà chả phải vậy. Nó vui khi đi bên cạnh cậu ấy, nhưng vui vậy bao nhiêu thì tối về nằm ngủ nó lại trằn trọc bấy nhiêu, bởi một mối quan hệ không tên, dễ làm cho người ta ảo tưởng, mà nó thì biết rõ là nó phải quên thôi...

Khi viết những dòng này, nghĩa là nó đang hạnh phúc lắm, nhưng cũng trăn trở nhiều lắm, nó dễ vui cũng dễ buồn hơn, vì bằng cách này hay cách khác, nó vẫn biết cậu ấy chẳng hề thích nó như nó vẫn từng, nhưng nó vẫn không ngừng hy vọng... Chắc cũng tại vì nó rảnh quá, nghĩ về cậu ấy nhiều quá, nên để cậu ấy dễ dàng bước vào cuộc sống của nó rồi mãi không chịu bước ra.

Nhưng mà mẹ nó bảo rồi: "Lấy chồng xa cũng được, miễn là nó yêu con" Vậy thôi thì nó cứ thích đi đã nhé, bởi dù sao đi nữa, thích một người... cũng thú vị hơn là nó tưởng!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]