Thảm bại trước đội tuyển Uruguay với
cách biệt ba bàn,
Nam Phi
đang phải đối mặt với
nguy cơ là đội
chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup
bị loại từ vòng bảng.
Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người đã mong đợi chủ nhà Nam Phi sẽ
có một trận đấu bùng nổ giống như những gì mà họ đã thể hiện như trong hiệp hai
ở trận đấu với Mexico. Bởi hơn ai hết họ thừa hiểu rằng,
chiến thắng trong trận
đấu này cũng đồng nghĩa với việc gần như giành một vé vào vòng hai.
Chính điều đó đã khiến hai đội vào trận với quyết tâm chiến thắng để có được ba điểm quan trọng, tuy nhiên, Uruguay mới là những người có được thế chủ động trong những phút đầu tiên của trận đấu.
Với
sự cơ động của Forlan trong vai trò là nhịp nối cũng như là người cung cấp bóng
cho bộ đôi Suarez-Cavani trên hàng công, đội bóng Nam Mỹ đã không ít lần
tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà.
Và sau hàng loạt những cơ hội
nguy hiểm được Forlan tạo ra cho đồng đội
nhưng không thành công, Forlan đã tự mình
tạo nên sự khác biệt đầu tiên khi mang
về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Phút 24, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ
Atletico Madrid đã tung ra sú sút từ rất xa, bóng khẽ chạm đội trưởng Mokoena
của đội chủ nhà rồi đi thẳng vào lưới hạ gục
thủ môn Khune.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ
lỡ, các cầu thủ Nam Mỹ đã có được tâm lý thoải mái hơn rất nhiều trong khi Nam
Phi lại tỏ ra lúng túng và bế tắc trong việc triển khai lối chơi, dù đang có
được sự cổ vũ rất lớn của hàng vạn khán giả nhà.
Không dừng lại đó, phút 36, Suarez sau khi rất khéo léo xử lý bóng bên
phía cánh phải và thoát khỏi sự đeo bám của Khumalo đã không ngần ngại dứt điểm
vào góc cao, tiếc là bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.
Trong những phút cuối hiệp một, các cầu thủ Nam Phi đã chủ động đẩy cao
đội hình nhằm tạo ra đột biến, nhưng với việc chỉ có mình tiền đạo mang áo số 9
Mphela trên hàng công đã khiến cho đội chủ nhà không tạo nên sự nguy hiểm ngoại
trừ cú đánh đầu đi khá xa so với khung thành của thủ môn Muslera bên phía
Uruguay.
Bước sang hiệp hai, tình thế vẫn không có nhiều thay đổi so với những gì
diễn ra trong 45 phút đầu tiên khi mà đội bóng hai lần lên ngôi cao nhất của
bóng đá thế giới vẫn là những người chơi tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội
nguy hiểm.
Trong khi đó, đội chủ nhà Nam Phi dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không
đủ khả năng để có thể tạo nên tính bất ngờ, đặc biệt là cầu thủ được đặt nhiều
hy vọng nhất là Pienaar đã không thể chứng minh được khả năng của mình và thi
đấu một cách mờ nhạt.
Phút 76, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi thủ môn Khune bị truất quyền
thi đấu sau khi phạm lỗi với Luis Suarez trong vòng cấm. Và tất nhiên, trên chấm
phạt đền, Forlan đã không phạm phải sai lầm nào trong tình huống đối mặt với thủ
môn vào thay người Moneeb để nâng tỷ số lên 2-0.
Chứng kiến đội nhà thi đấu bế tắc cùng với việc bị dẫn trước hai bàn,
nhiều cổ động viên nhà dường như cảm thấy thực sự chán nản và không còn đủ niềm
tin nên đã ra về ngay sau bàn thua này.
Với cách biệt hai bàn, tưởng chừng đội bóng Nam Mỹ đã có thể hài lòng và
co về phòng thủ nhằm bảo toàn kết quả thì họ lại một lần nữa khiến mành lưới của
Nam Phi lại tiếp tục lần thứ ba phải rung lên. Phút 90+5, Alvaro Pereira có bàn
thắng ấn định tỷ số 3-0 sau đường chuyền căng ngang bằng lòng chân phải của
Suarez, hoàn tất chiến thắng cho Uruguay.
Với chiến thắng này, Uruguay gần như đặt một tay vào tấm vé giành quyền đi
tiếp, trong khi Nam Phi lại đứng trước nguy cơ trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị
loại từ vòng đấu bảng tại một vòng chung kết World Cup./.