Thúy Hạnh: Thành công hơn thời hoàng kim

"Biết dừng lại để tiến xa hơn" - đó chính là cách Thúy Hạnh lựa chọn.

0
Đang ở trên "nóc" sự nghiệp, và đang ở cái tuổi rực rỡ nhất (tuổi 20), Thúy Hạnh bất ngờ... đi xuống và chọn đứng sau ánh hào quang catwalk. "Biết dừng lại để tiến xa hơn" - đó chính là cách Thúy Hạnh lựa chọn để tránh "buổi chiều tàn của ngày rực rỡ". Kết quả: 20 năm sau, Thúy Hạnh vẫn thành công, thậm chí còn thành công hơn thời hoàng kim của mình! 
 Chị em người mẫu thế hệ đầu tiên: Thúy Hằng - Thúy Hạnh.
Từ đỉnh cao leo lên đỉnh cao hơn là điều xưa nay hiếm, nhất là trong cái nghề đòi hỏi những thứ đắt đỏ như tuổi trẻ, nhan sắc. Thúy Hạnh làm được điều đó bởi cô ấy may mắn, hay tài giỏi hơn người?
Tôi không phủ nhận mình may mắn và cũng không nghĩ mình tài giỏi hơn ai. Nhưng tôi  tự hào mình có trái tim của người nghệ sĩ và có cái đầu của nhà kinh doanh. Trái tim giúp tôi đam mê, gắn bó với nghề, còn cái đầu giúp tôi biết nhìn xa trông rộng và nắm bắt thời cơ. Tôi nghĩ, trái tim của người nghệ sĩ không thiếu, nhưng cái đầu kinh doanh trong con người nghệ sĩ thì không phải ai cũng có.
Có phải “cái đầu kinh doanh” đã nói với chị: Hãy dừng lại trước khi bị cánh đàn em phế chuất?
Đúng. Dù rất yêu nghề mẫu, nhưng tôi biết sớm muộn cũng phải dừng lại, bởi những đòi hỏi khắc nghiệt về tuổi trẻ, nhan sắc, và sức khỏe. Chưa kể, tôi còn gặp hạn chế trong công việc do chiều cao “khiêm tốn”. Nên sau 5 năm, khi vừa tròn 20 tuổi, dù đang ở đỉnh cao nhất của nghề mẫu, tôi vẫn phải rũ bỏ hào quang để thành lập một công ty quản lý, đào tạo người mẫu.
Chủ động "dứt áo" cuộc tình lớn - có quá khó khăn cho quyết định táo bạo này? 
Khó, khó hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Và tôi phải mất quãng thời gian khá dài để dứt hẳn sàn diễn. Lúc đầu tôi vẫn tham gia những chương trình lớn, sau đó rút lui dần. Đến năm 2000, tôi hoàn toàn rời xa sàn diễn. Cũng có lúc tôi nghĩ con đường mình đi có sai lầm hay không. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của tôi vẫn là "phải biết dừng lại để tiến xa hơn". Dù tiếc nuối, nhưng tôi phải biết hy sinh ánh hòa quang trước mắt để hướng đến điều lớn lao hơn. 
 Thúy Hạnh hạnh phúc bên hai con gái.
Nếu chị mở công ty đào tạo người mẫu khi 30 tuổi sẽ chẳng có gì để nói, nhưng nó được thực hiện ở tuổi 20 và ở thời điểm 20 năm trước thì quá ấn tượng! Chúng ta sẽ tiếp tục nói về giá trị của "cái đầu"? 
Đó là giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Một cô gái 20 tuổi, kinh nghiệm chưa có, vốn liếng không nhiều. Nghề quản lý, đào tạo người mẫu lại quá mới mẻ, nên tôi phải đi giải thích với từng người mẫu và thuyết phục họ gia nhập công ty của mình. Với công ty bình thường, quản lý con người đã khó, đằng này tôi phải quản lý một công ty toàn người đẹp, hay nhõng nhẽo, hờn dỗi. 
"Tôi luôn tâm đắc với câu nói của một nhà văn Mỹ: '20 năm sau, bạn sẽ thất vọng với những điều mà bây giờ bạn không làm hơn là thất vọng về những điều bạn đã làm. Nên bây giờ, bạn hãy cứ mơ mộng, thám hiểmkhám phá!' Thay vì ngồi đó lo sợ, tôi sẽ tiếp tục thám hiểm, khám phá, mơ mộng cho thành công của 20 năm tới!"

 

Thời gian đầu tôi rất nản. Thực tế, tôi từng bỏ cuộc và thử sức ở những công việc khác: Tham gia nhóm nhảy breakdance 2 năm, làm trợ lý cho ảo thuật gia Evil Sơn 2 năm, rồi làm MC, diễn viên truyền hình, thậm chí tôi còn kinh doanh cả cửa hàng giày dép, quần áo, nhà hàng,… Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay về với đam mê lớn nhất. Cho đến tận bây giờ, dù thành công với vai trò MC, Ban giám khảo các show truyền hình thực tế, nhưng điều tôi thấy mình làm tốt nhất vẫn là thời trang. 
Bài học tuyệt vời nhất chị có được khi "lang thang" sang những ngành nghề khác là gì?
Đó là tính kiên nhẫn. Tôi cũng dẹp được tính hiếu thắng, trở thành con tắc kè hoa, biết biến đổi bản thân để hòa nhập với công việc mới. Và cuối cùng, tôi nhận thấy mình phải phát triển song song: Vừa xây dựng hình ảnh cá nhân, vừa xây dựng hình ảnh công ty. Bởi nếu chỉ đứng sau cánh gà làm nhà quản lý, mình sẽ mất rất nhiều cơ hội, mà công ty cũng không có điều kiện được nhiều người biết đến. 
Có một điều thú vị nhưng cũng đáng tiếc là, cùng một "dạ con", cùng một nhan sắc, cùng một con đường phát triển, và cùng một tên tuổi. Nhưng lại cho ra hai kết quả khác nhau: Thúy Hạnh tỏa sáng còn Thúy Hằng... biến mất. Có phải Thúy chị đã không thức thời được như Thúy em?
Những năm 90's, cặp người mẫu song sinh Thúy Hằng – Thúy Hạnh đã trở thành thương hiệu khó thay thế. Tôi tự hào vì có người chị đã đồng hành cùng mình trên con đường phát triển sự nghiệp. Tôi sẽ không thể có thành công hôm nay, nếu thiếu Thúy Hằng. Nhưng khi Thúy Hằng lấy chồng, vì chồng làm kinh doanh, nên chị ấy phải tạm gác công việc để làm công chức nhà nước, có thời gian chăm sóc gia đình và phụ giúp chồng. Thúy Hằng không có được điều kiện tốt như tôi là hai vợ chồng đều làm nghệ sĩ, để có thể tiếp tục sự nghiệp. Nhưng vì rất nhờ nghề, nên sau khi công việc gia đình ổn thỏa, con cái cũng đã lớn, Thúy Hằng quyết định quay trở lại sàn diễn. Bên nhà chồng của chị ấy lúc này cũng ủng hộ hơn. Hiện Thúy Hằng đang cùng tôi làm công việc đào tạo người mẫu tại Elite. 
 Gia đình hạnh phúc của Thúy Hạnh.
Xin hỏi chị một câu cuối: Chị có sợ một ngày nào đó, dù với trái tim nghệ sĩ và cái đầu kinh doanh, cái tên Thúy Hạnh vẫn sẽ phải tạm biệt showbiz? 
Tôi luôn tâm đắc với câu nói của một nhà văn Mỹ: “20 năm sau, bạn sẽ thất vọng với những điều mà bây giờ bạn không làm hơn là thất vọng về những điều bạn đã làm. Nên bây giờ, bạn hãy cứ mơ mộng, thám hiểm và khám phá!” Thay vì ngồi đó lo sợ, tôi sẽ tiếp tục thám hiểm, khám phá, mơ mộng cho thành công của 20 năm tới!
Xin cảm ơn câu trả lời và cũng là quan điểm quá xuất sắc của chị!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]