Tít nằm đệm và gối nước mùa hè hay bị cảm lạnh

(Nuôi con) - Nhà em mới chỉ mua đệm và gối nước gần một tháng nay thôi các mẹ à. Nhưng em đang không biết có phải vì chính thủ phạm này mà khiến con em tháng rồi hay bị ho hoặc viêm phế quản hơn không?

0

Con cái)- Nhà em mới chỉ mua đệm và gối nước 1 gần một tháng nay thôi các mẹ à. Nhưng em đang không biết có phải vì chính thủ phạm này mà khiến con em tháng rồi hay bị ho hoặc viêm phế quản hơn không?
[links()]
Gần 1 tháng nay, thời tiết Hà Nội nắng nóng quá. Thương cu Tít mới gần 1 tuổi đã phải chịu trận với cái thời tiết nóng nực này, nhà lại chật chội và không có điều hòa nên vợ chồng em đầu tư một quả đệm và gối nước cho con nằm.

Thương cu Tít mới gần 1 tuổi đã phải chịu trận với cái thời tiết nóng nực này, nhà lại chật chội và không có điều hòa nên vợ chồng em đầu tư đệm và gối nước cho con nằm.

Nhà em mới chỉ mua đệm và gối nước gần một tháng nay thôi các mẹ à. Nhưng em đang không biết có phải vì chính thủ phạm này mà khiến con em tháng rồi hay bị nhiễm lạnh hoặc viêm phế quản hơn không.

Bởi vì em là người trực tiếp dùng sản phẩm nhưng em cũng thấy còn lăn tăn quá. Em đang không biết có nên cho Tít tiếp tục dùng đệm và gối nước này không nữa.

Bố của Tít thì sau một tháng theo dõi con nằm đệm thì nhất quyết không ưng nữa rồi. Anh xã chê và bảo rằng đệm và gối nước dùng mùi lắm (mùi cao su từ gối và đệm) làM cả nhà rất khó chịu. Anh xã cũng nói đệm cũng rất nguy hiểm đối với Tít nhà em vì Tít thường hay nằm ngủ úp mặt xuống nên khi úp mặt xuống đệm sẽ rất dễ bị ngạt thở nên rất nguy hiểm.

Em đang không biết có phải vì chính thủ phạm này mà khiến con em tháng rồi hay bị nhiễm lạnh hoặc viêm phế quản hơn không

Em thì không phải là dân kỹ thuật gì nên không biết về loại đệm này. Nhưng nghe ông xã nói vậy em cũng đã cất luôn đệm và gối nước đi rồi. Những lúc nhà mất điện, em toàn bảo bố Tít mang chiếc quạt con cóc được cắm trực tiếp vào ắc quy để dùng tạm. Vậy mà cũng rất ổn, ít ra mấy tiếng mất điện con cũng không bị nóng và mẹ thì không phải thức để quạt tay cho con.

Dùng đệm nước cho Tít, em cũng đâu dám lạm dụng sử dụng nhiều. Những hôm nào trời mát, em không dùng luôn. Còn gối nước em thấy cũng khá tiện dụng. Những hôm nào con sốt, em để vào ngăn đá mấy phút rồi cho con gối hạ nhiệt rất tốt các mẹ à.

Tuy nhiên, em nghĩ em cũng như các mẹ khác đang sử dụng đệm nước cho con thì phải hết sức cẩn thận nhé. Có lẽ do Tít còn quá nhỏ nên khi sử dụng đệm và gối nước thì rất dễ bị lạnh và viêm phế quản. Qua thực tế nằm cùng con em cũng thấy nếu nằm đệm và gối nước qua đêm sẽ rất dễ bị lạnh sống lưng đấy.

Chưa kể bên ngoài lớp đệm là nhựa hoặc cao su bao phủ bên con toát mồ hôi cũng không thấm được.

Nằm đệm nước đúng là ban đầu thì mát nhưng sau thì cũng không mát lắm đâu mẹ nó ạ. Em nghĩ khi nhiệt độ cơ thể ngấm vào nước thì nhiệt độ nước cũng phải lên cao hơn. Chưa kể bên ngoài lớp đệm là nhựa hoặc cao su bao phủ Nên con toát mồ hôi cũng không thấm được. Nói chung em thấy đệm nước rất bí. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến gần 1 tháng qua Tít hay bị ho hơn chăng?

Tìm thông tin trên mạng, em vẫn thấy nhiều mẹ có con nhỏ rất ca ngợi đệm nước. Nhưng đây là thực tế sử dụng tại nhà em nên chia sẻ với các mẹ. Giờ hai vợ chồng em đã cất đệm nước và gối nước đi rồi. Nhìn con ngủ tội trong tối mùa hè như thế, chúng em đang tiết kiệm tiền mua điều hòa cho con đây vì sợ dùng đệm nước lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con các mẹ ạ.
 

  • Mẹ Tít
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]