Bác Quỳnh
tận hưởng thú vui chơi cờ mỗi ngày
Tai
biến vì coi thường sức khỏe
Bác Quỳnh năm nay 70 tuổi, ngồi tiếp
chúng tôi với đôi mắt tinh nhanh, nụ cười hiền hậu, giọng nói mạch lạc, và nếu
như không được nghe kể, có lẽ chẳng ai tưởng tượng rằng bác đã trải qua 2 lần
tai biến vào năm 2010 và 2012. Bác chia sẻ: “Trước
đây tôi khỏe lắm, không bao giờ đi khám bệnh, thế rồi bất ngờ tôi bị tai biến,
phải nhập viện lúc ấy tôi mới biết mình bị tai biến do bệnh huyết áp cao gây
nên, huyết áp lúc đó 210/120. Trận tai biến đó khiến tôi co quắp hết tay chân,
méo mồm, chạy chữa mãi mới hồi phục một chút. Sau đó, dù biết mình bị huyết áp
cao, tôi vẫn chủ quan không uống thuốc đều và không phòng tai biến. Hai năm sau,
năm 2012, tôi lại bị tai biến một lần nữa. Huyết áp của tôi lúc đó lên đến 230”.
Hai lần tai biến khiến bác gần như nằm
liệt giường, không thể tự ăn, tự đứng, tự vệ sinh cá nhân được. Bác gái chia sẻ:
“Lúc ông nhà tôi bị tai biến nằm đó,
không tự đi đứng vệ sinh được, tôi phải đút cho ông ăn từng thìa, tắm rửa vệ
sinh tại chỗ vất vả lắm”.
Có bệnh thì vái tứ phương, bác chạy
chữa nhiều nơi, một thời gian sau cũng chống nạng đi lại được. Tuy nhiên, những
cơn đau đầu chóng mặt vẫn thường xuyên xuất hiện và nguy hiểm nhất là huyết áp
của bác vẫn phập phồng có lúc lên đến 200. Thấy vậy, con trai bác rất lo lắng,
sợ bố mình lại tai biến một lần nữa thì khó có thể hồi phục được.
Tìm hiểu qua trang web huyetapcao.vn, anh được biết để tránh
khỏi tai biến của huyết áp cao, cần phải giữ cho huyết áp ổn định ở mức an
toàn, kèm với việc chủ động phòng ngừa tai biến. Và anh biết tới sản phẩm Hạ Áp
Ích Nhân có tác dụng giúp ổn định huyết áp, . Anh liền mua về cho bố sử dụng.
Bắt
trúng bệnh, trị đúng thuốc!
Nghe lời con, bác sử dụng Hạ áp Ích Nhân
đều đặn mỗi ngày 8 viên chia 2 lần sáng chiều. Chỉ sau một tháng, bác đã thấy
có kết quả rõ rệt. Bác tươi cười, chia sẻ với chúng tôi: “Từ ngày uống Hạ áp Ích Nhân, tôi ngủ ngon hơn hẳn, huyết áp cứ giảm dần
dần, từ 200 xuống 180, 170, giờ thì đang ổn định ở 160. Trước đây tôi hay mất
ngủ, một đêm đi tiểu đến 3-4 lần. Thế mà từ ngày uống Hạ áp Ích Nhân, tôi ăn được,
ngủ thoải mái, từ 10h đêm đến 5h30 sáng chỉ đi tiểu 1 lần. Phấn khởi lắm! Tôi
chơi cờ suốt. Ngày nào cũng như ngày
nào, tôi đi đánh cờ từ 3h đến 5h chiều, không đau đầu, không mệt mỏi, đầu óc vẫn
minh mẫn”. Tuổi già được đầu óc minh mẫn, không mệt mỏi đã quý, với người
đã bị tai biến 2 lần như bác, thì chúng tôi hiểu được, bác hạnh phúc đến như thế
nào!
Nụ cười ấy, hạnh phúc ấy còn ánh lên
cả trong đôi mắt của bác gái - người phụ nữ tần tảo bón từng miếng ăn, chăm từng
giấc ngủ cho chồng trong suốt những năm tháng bác tai biến. Bà cười nói: “Nhờ có Hạ áp Ích Nhân, ông nhà tôi ăn được,
ngủ được, đi được, gia đình mừng lắm. Ông đi chơi suốt ngày, rất vui vẻ. Tôi chẳng
biết nói gì hơn, cảm ơn Hạ áp Ích Nhân!”