Tôi nhìn mái tóc người con gái

(Bài dự thi) - Là người phụ nữ ai cũng muốn giữ gìn nhan sắc, để cái đẹp của hình thể kết hợp với vẻ đẹp của tâm hồn, từ đó hội tụ nên một người phụ nữ Công-Dung-Ngôn-Hạnh. Và hiện nay,sống trong thời đại mới, người con gái Việt đã và đang rất chăm chút cho mình vẻ đẹp hình thể để phù hợp với xu thế chung. Chẳng biết điều đó đáng mừng hay đáng lo nữa?!

15.6144

Tôi đi ra đường bắt gặp rất nhiều người con gái,không như những người đàn ông khác, hướng đôi mắt của mình về khuôn mặt, về bộ ngực hay thậm chí là cặp mông của họ để bàn tán, mà tôi nhìn về mái tóc của họ. Có một sự thật không thể chối cãi được đó là: tất cả những người con gái đi trên đường tôi gặp, mái tóc của họ đều đã “biến chất”, một mái tóc “nguyên thủy” quả thực rất hiếm thấy ở người con gái Việt bây giờ. Tất nhiên là con gái phải làm đẹp, nhưng ông cha ta vẫn bảo “Mái tóc là góc con người”, vì vậy nhìn vào mái tóc của ai đó, chúng ta cũng có thể biết được tính cách hay tâm hồn của họ.

Tôi đã đi nhiều nơi, từ nam ra bắc, từ miền ngược xuống miền xuôi, nông thôn hay thành thị… đều thấy con gái bây giờ có đến 95% ép, uốn, nhuộm hoặc duỗi tóc (Đa phần thế hệ 7x,8x,9x). Hiện tại tôi đang sống ở Bình Dương, nơi có rất nhiều con gái tỉnh lẻ hay ở phía Bắc vào đây làm việc. Có một điều rất lí thú rằng, con gái ở quê vào đây làm, chỉ sau 1 hoặc 2 tháng họ sẽ “thay đổi” mái tóc của mình, bởi lẽ nếu giữ mái tóc “nguyên thủy” sẽ bị coi là “quê”. Ép, uốn, duỗi tóc để phù hợp với khuôn mặt và cá tính của người con gái, làm tăng vẻ đẹp hình thể là một việc tốt, lại còn có người “trang trí” cho mái tóc của mình thành màu “xanh, vàng…” trông như những diễn viên múa kịch trên sân khấu. Có không ít những cô gái gần nơi tôi ở, mỗi tháng còn bỏ ra hơn 100 ngàn đồng để “tu sửa” mái tóc của mình, trong khi bữa cơm hằng ngày chỉ là “đậu phụ chấm mắm tôm”.

Hôm rồi tôi đi chợ,gặp một cô bạn cũ làm cùng ty.Tôi suýt không nhận ra cô ấy vì cô ta “lại” thay đổi kiểu tóc,trước đây là “xoăn”,rồi “lá” còn bây giờ cô ấy cho thành màu hoe hoe kết hợp mốt “Mĩ Linh”. Nếu những ai không hay tiếp xúc và không hiểu cô bạn cũ của tôi, chỉ nhìn vào mái tóc, sẽ cho rằng cô ấy rất mạnh mẽ, giàu có, lẳng lơ và “đĩ thỏa”… song thật chất cô ấy lại hiền lành, nhút nhát, đứng đắn và gia đình cũng hoàn cảnh. Nói thật, tôi không hài lòng với cô bạn cũ về mái tóc mới…

Người con gái có rất nhiều cách để làm đẹp, nhất là trong thời đại này. Song làm đẹp như thế nào mà vẫn giữ được nét riêng, Công-Dung-Ngôn-Hạnh, thuần phong mĩ tục của người phụ nữ Á Đông lại là chuyện khó. Mái tóc là một bộ mặt của con người, nó phản ánh gần như tất cả bản chất của con người đó. Với những người con gái trên đường tôi đã gặp, ắt hẳn không ít cô gái “đẹp” đã bị tôi “biến hóa” thành một con người khác thông qua mái tóc. Tôi không muốn chúng ta trở về thời kì đồ đá, nhưng cũng chẳng mong trong xu thế hiện đại hóa, nét đẹp tiềm ẩn của một thứ gì đó đã tồn tại bao năm bị hao mòn…

Phạm Hoa Quỳnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]