Tốt nhất là Phương về với Ngô

Đó là sự lựa chọn an toàn nhất. Tại sao mình nói điều này? Thật đơn giản vì bạn đã trót trao thân cho Ngô rồi. Bạn chỉ có thể về với Tuấn an toàn trừ khi Tuấn là người chấp nhận được chuyện lấy vợ lại của người khác. Nhưng chuyện này càng khó cho bạn vì Tuấn lại là người yêu đầu tiên.

15.6041

From: Vu Van Tuan
To:
[email protected]
Sent: Monday, November 11, 2002 6:39 PM
Subject: gui Phuong
 

Chào các độc giả của VnExpress,

Phương thân mến,

Một trùng hợp tình cờ là mình có tên giống với bạn trai của bạn. Mình cũng là độc giả thường xuyên của VnExpress. Đọc được dòng tâm sự của bạn đã lâu nhưng nay mới biết được vài lời góp ý. Thực sự mình thấy rằng bạn đang rơi vào tình huống nan giải.

Theo những gì bạn viết thì mình thấy Tuấn là người tốt. Để tìm được một người đàn ông có phẩm chất như vậy thật không dễ chút nào. Ngoài chí hướng phấn đấu, anh ấy còn có một đức tính nghiêm túc tuyệt vời. Cụ thể là đã yêu bạn 7 năm trời mà anh ấy vẫn giữ gìn cho bạn trọn vẹn, như vậy chẳng phải là tình yêu trong sáng và nghiêm túc sao? Theo mình thì duy nhất khiếm khuyết của Tuấn là ở chỗ anh ấy không đưa người lớn đến nói chuyện với gia đình nhà bạn khi mà hai người đã yêu nhau từ lâu. Nhưng điều đó vẫn chưa có gì nghiêm trọng.

Còn Ngô, một người hào hoa và ga lăng. Đúng như những gì bạn nói thì mình e rằng anh này có máu họ Sở. Việc bạn bỏ Tuấn để yêu Ngô, hay việc Ngô bỏ bạn gái mà yêu bạn là một chuyện hết sức bình thường trong xã hội, không có gì đáng nói ở đây. Nhưng điều đáng nói là tình cảm của Ngô dành cho bạn chưa thực sự nghiêm túc. Anh ấy phải thuyết phục bạn về với anh ấy mới phải (nếu thực sự yêu bạn). Mình luôn mong rằng anh ấy sẽ nói với bạn điều này trong nay mai.

Còn bạn, tốt nhất là bạn về với Ngô, đó là sự lựa chọn an toàn nhất. Tại sao mình nói điều này? Thật đơn giản vì bạn đã trót trao thân cho Ngô rồi. Bạn chỉ có thể về với Tuấn an toàn trừ khi Tuấn là người chấp nhận được chuyện lấy vợ lại của người khác. Nhưng chuyện này càng khó cho bạn vì Tuấn lại là người yêu đầu tiên. Hơn nữa, với bản tính nghiêm chỉnh như Tuấn thì chắc khó mà bỏ qua được chuyện này. Mấy lần trước Tuấn có thể bỏ qua cho bạn là vì anh ấy nghĩ chưa có gì nghiêm trọng xảy ra mà thôi. Hơn nữa, tình cảm của bạn với Tuấn cũng không còn nhiều nên thượng sách là trở về với Ngô. Bạn đừng bao giờ có ý nghĩ thương hại Tuấn nhé. Mình tin là con người như Tuấn sẽ sớm tìm được cho mình một hạnh phúc khác.

Còn chuyện Tuấn có biết được quá khứ của bạn không ư? Xin thưa với bạn rằng chỉ khi Tuấn là người không có kiến thức mà thôi. Sự tinh tế và chú ý sẽ hóa giải tất cả trắng đen bạn ạ.

Nhân đây mình cũng kể luôn một chuyện đã qua của mình để bạn tham khảo: Trước đây mình cũng yêu một người, cô ấy không còn là con gái nhưng vẫn giấu mình cho đến tận khi làm lễ ăn hỏi. Lúc đó, mình cũng không giữ gìn nữa vì ngày cưới cũng sắp đến rồi (chỉ còn hơn một tháng) và điều tồi tệ đã xảy ra với mình. Mình rất đau khổ và hỏi lại cô ấy. Lúc đầu cô ấy cứ chối phăng, nhưng sau khi mình đưa ra những chứng cứ và phân tích thì cô ấy mới ngồi khóc, khóc rất lâu và đến lúc đó mới thú nhận tất cả.

Cô ấy biện lý do nói dối sợ mất mình, nhưng cô ấy có biết đâu được rằng cái tội rắp tâm lừa dối lại càng làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Hồi trước, mình yêu cô ấy bao nhiêu thì lúc đó mình ghét cô ấy bấy nhiêu. Và thế là bọn mình phải hủy bỏ đám cưới mà cho đến nay mọi người vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Mình nghĩ như thế tốt hơn cho cả hai vì sau này sẽ rất trắc trở và sóng gió. Với mình thì đến cả khi cưới nhau xong rồi mới phát hiện thì cũng phải chia tay.

Bây giờ thì mình đã có một gia đình mới. Bà xã mình thật tuyệt vời và đã sinh được một thiên thần bé nhỏ. Khi yêu bà xã mình bây giờ, mình cũng đã kể cho cô ấy nghe về chuyện của của mình và nhận được sự ủng hộ. Hy vọng Ngô là người đứng đắn, nghiêm túc và đến với bạn với trái tim chân thành.

Chúc bạn may mắn!

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]