Trải nghiệm ngủ cùng con với bà mẹ trẻ

15.5986

Bà mẹ nào cũng bị con ngoáy mũi, chọc mắt, vành mồm, hôn môi, vắt chân qua mặt... khi ngủ cùng, như chị Esther Anderson (Mỹ) với con gái một tuổi.

Chị Anderson cho biết, con gái thường ngủ trong phòng riêng. Khi bé thức giấc vào khoảng 5h30 sáng, mẹ sẽ đưa bé vào giường mình và cố gắng dỗ cho con ngủ lại. "Con gái đánh thức tôi dậy mỗi ngày. Nó chính là chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng", người mẹ kể.

Vào lúc sáng sớm, người mẹ mệt mỏi và buồn ngủ nên thường "đầu hàng" trước con. Chị đưa cho Ellia chiếc điện thoại di động để khỏi bị bé phá đám nhưng cô con gái vẫn thích "chơi" với gương mặt của mẹ hơn.

Sau khi đăng tải video do chính mình quay, chị Anderson ngay lập tức nhận được phản hồi từ nhiều phụ huynh và hầu như ai nấy đều chia sẻ "Tôi cũng thế".

Dưới đây là video của bà mẹ trẻ:

 Vương Linh (theo Nydailynews.com)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]