Trai thành đạt tuyển ý trung nhân

0

Tiêu chuẩn anh Tuyển đặt ra khi chọn vợ là không mập quá, không gầy quá, da phải mịn màng, không đen, tóc dài, không nhuộm, cao từ 1m6, lễ phép...

Ở tuổi 32, anh Tuyển trông khá già dặn, chỉn chu với nước da ngăm đen, cao 1m6, lối nói chuyện cởi mở mà nghiêm túc. Sau 3 năm du học nước ngoài về đảm nhận vị trí giám đốc mạng lưới khách hàng của một công ty điện thoại di động, anh Tuyển vẫn trong tình trạng độc thân vì chưa chọn được người phù hợp để tính chuyện trăm năm. 

"Tiêu chuẩn của tôi không cao lắm, chỉ cần cô ấy không mập quá, không gầy quá, da phải mịn, không đen, không trắng quá, tóc dài, không nhuộm, ít nhất phải cao 1m6 trở lên, biết lễ phép kính trên nhường dưới, không sống dựa dẫm mà phải biết tự lập, trình độ tối thiểu là đại học...", anh liệt kê.

Ảnh minh họa: Magforwomen.

Theo đánh giá của Tuyển, một cô gái mặt nhiều mụn chứng tỏ có vấn đề về gan hoặc do vệ sinh kém mà ra, tuýp phụ nữ này không thể lo cho gia đình chu đáo được. Mặt khác, vì bản thân hơi lùn nên anh đành "hy sinh đời bố củng cố đời con" bằng việc lấy vợ cao để sinh ra những đứa con cao ráo. Còn chọn một người vợ trình độ cao là để có kiến thức dạy con học hành. Hơn nữa theo xác suất, những cô gái có học thức thì khả năng sẽ lễ độ, cư xử khéo léo hơn cô nàng học vấn thấp.

Chàng giám đốc hiện sống cùng cha mẹ tại quận 8, TP HCM, giải thích, sở dĩ anh muốn tìm một cô vợ với các tiêu chuẩn như trên là do ảnh hưởng từ truyền thống gia đình gia giáo, trí thức, mẹ làm giảng viên đại học, bố là công chức nghỉ hưu. Cuộc sống từ nhỏ vất vả, gia cảnh nhiều thăng trầm nên anh nghĩ có được một người vợ tốt, biết chăm lo cho chồng con là một điều vô cùng quan trọng. 

Anh bảo: "Ngày trước gia đình tôi đang giàu có thì đổ nợ, mẹ luôn ở bên cạnh bố và vực dậy cả cơ nghiệp. Vì thế tôi cũng mong muốn lấy được một người vợ như mẹ". Tuy nhiên, anh thú thật sau nhiều năm rong ruổi vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Từng có tình cảm với một cô có diện mạo phù hợp nhưng chỉ một lần nghe nàng nói chuyện điện thoại sẵng giọng với bố mẹ đẻ, anh liền "cài số de" ngay. Lần khác anh có tình cảm với một cô gái xinh đẹp nhưng khi về nhà nàng chơi, thấy phòng ốc nhếch nhác, đồ đạc bừa bãi, anh cũng chủ động chia tay vì lý do "Bây giờ đang sống một mình, cô ấy còn không lo bản thân được thì làm sao chăm sóc chồng con đàng hoàng. Thế nên tôi quyết định chia tay sớm bớt đau khổ". 

Chàng trai hạ quyết tâm 2 năm tới sẽ rốt ráo tìm vợ. Nếu vẫn chưa tìm được, anh sẽ tập trung vào công việc kiếm thật nhiều tiền bởi cho rằng có thể hiện tại mình chưa giàu nên các cô gái "đủ chuẩn" chưa tìm đến.

Mong muốn lấy một người phụ nữ hội đủ công dung ngôn hạnh, anh Tony Nguyễn Trung đang sinh sống và làm việc ở Mỹ mỗi năm đều bay về nước hai lần để nhờ người mai mối tìm "gái quê chính hiệu". Vậy mà 3 năm nay, bà mối tìm được cho anh 5 cô gái hội đủ các tiêu chí ngoại hình, nhưng chỉ sau một thời gian đặt mối quan hệ, thấy không hợp gu anh lại thôi. 

"Năm ngoái bà mai tìm cho tôi một cô gái đúng chất quê tôi thích, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ mới biết em ấy không còn trinh trắng nữa. Thế là tôi chia tay", Tony 37 tuổi kể. Anh dự tính nếu 3 năm nữa chưa tìm được cô nào ưng ý, anh sẽ "hạ điểm chuẩn" bằng cách bỏ qua một số tiêu chí về ngoại hình, thậm chí có thể không đặt nặng vấn đề trinh tiết nữa.

Theo chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh, Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc, mong muốn chọn lựa vẹn toàn là tâm lý bình thường ở tất cả mọi người. Trong chuyện hôn nhân, lựa chọn bạn đời là một việc hệ trọng kéo theo rất nhiều hệ lụy trong cuộc sống. Tuy nhiên, cầu toàn trong hôn nhân là một bài toán có quá nhiều điều kiện cần thỏa mãn, mà các điều kiện đó lại ràng buộc lẫn nhau và tác động qua lại. Hầu hết các cuộc hôn nhân đều không thể thỏa mãn hết 100% các điều kiện ràng buộc, mà cao lắm chỉ có thể đạt 75-80%, phần còn lại là thái độ chấp nhận những khiếm khuyết của bạn đời để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Mỗi người là một vũ trụ thu nhỏ, nên để tìm được hai người có thể đáp ứng đúng hoàn toàn các chuẩn mực của nhau là điều không dễ. Có thể anh A thấy chị B hợp chuẩn, nhưng ngược lại chị B lại thấy anh này không phải là ứng viên số một của mình. Do đó, khi đứng trước vấn đề chuẩn mực trong hôn nhân, mỗi người cần phải hiu rằng “nhân vô thập toàn”. Người chọn lựa cần biết cân nhắc những tiêu chuẩn nào thuộc diện bắt buộc phải thỏa mãn (tính tình, cách ứng xử, đạo đức) và những tiêu chí nào có thể chấp nhận được hoặc bỏ qua được. Có như vậy mới hy vọng không rơi vào hoàn cảnh “tuổi trẻ tài cao nhưng vẫn ế dài”.

Chuyên viên tâm lý Phúc Thịnh khuyên những ai đang trên đường đi tìm một nửa của mình: "Hãy cưới người làm cho trái tim mình rung động, đừng lấy người mà lý trí đánh giá vn toàn. Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể giải thích được. Hôn nhân là lĩnh vực của tình cảm, vì thế hãy để cho con tim có cơ hội lên tiếng".

Những người đàn ông thành đạt thường rất thông minh và lý trí, ngay cả khi lựa chọn đối tác hôn nhân. Nhiều người đã chọn được bạn đời đáp ứng đủ những tiêu chuẩn, tuy nhiên thực tế không ít quý ông "nhận quả đắng" vì quá tin vào đánh giá của lý trí. Như trường hợp anh Hữu Huân (Bình Thạnh, TP HCM), nổi tiếng học giỏi xác suất thống kê, khả năng tính toán kinh doanh tầm quốc tế. Sau hai năm lên kế hoạch tìm vợ, anh đã chọn được một cô có điểm "check point" cao nhất với những tiêu chí đưa ra

Tuy nhiên sau khi có con, công việc làm ăn gặp trục trặc, Huân phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Anh nhiều lần về quê vợ dò hỏi mới biết hóa ra mấy chị em của cô có truyền thống săn đại gia làm chồng, đến khi nào chồng sa cơ thất thế thì nhất định đòi ly hôn và chia tài sản.

Thi Trân

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]