Trâm càng tránh xa anh chàng 35 tuổi càng tốt

Tôi đoán rằng 99,99% là anh chàng đểu giả. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì sau cái lần đầu tiên đó, anh ta sẽ gặp bạn thường xuyên, chăm sóc bạn và tỏ ra là người có trách nhiệm và muốn xây dựng gia đình với bạn. Còn đằng này anh ta lại hỏi bạn người đó là ai, để kiếm cớ buộc bạn vào tình huống nào đấy thôi.

15.6037

From: "Phuc Danh NGUYEN" 
To:
[email protected]>
Sent: Wednesday, July 10, 2002 6:47 PM
Subject: Doi dong chia se voi Tram

Xin chào VnExpress và bạn Trâm,

Tôi tự giới thiệu là Danh, đang học ở Pháp. Sau khi đọc những tâm sự của bạn, tôi muốn có vài góp ý cho bạn. Bạn đừng nên bối rối hay lo lắng gì cả cho trường hợp của mình. Hãy xem chuyện đã qua như một bài học. Đọc những lời tâm sự của bạn, tôi nhận thấy bạn cũng là người sống thật lòng và tình cảm.

1. Trước hết tôi xin nói về anh bạn 35 tuổi mà bố bạn giới thiệu. Bạn nên tránh xa anh chàng này càng sớm càng tốt vì tôi phán đoán rằng 99,99% là anh chàng đểu giả. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì sau cái lần đầu tiên đó, anh ta sẽ gặp bạn thường xuyên, chăm sóc bạn và tỏ ra là người có trách nhiệm và muốn xây dựng gia đình với bạn. Còn đằng này anh ta lại hỏi bạn người đó là ai, để kiếm cớ buộc bạn vào tình huống nào đấy thôi.

Tôi là thanh niên còn rất trẻ, nhưng không có quan niệm người mình yêu phải còn con gái, những gì thuộc về quá khứ thì đâu có thay đổi được. Khi có tình yêu thực sự thì người ta còn vượt qua cả đẳng cấp, giàu sang nữa, nói chi đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thêm nữa, những gì bạn kể thì tôi thấy bạn chẳng có cảm tình với anh chàng lớn tuổi này.

2. Còn anh chàng bên Mỹ. Tôi thấy bạn thực sự có tình yêu với anh ấy, nhưng có lẽ không nhiều lắm. Vì nếu bạn yêu anh ta nhiều thì đối với một người con trai khác rất khó làm bạn xao lòng. Vì rằng bạn và anh ta đã yêu thật sự dù ít hay nhiều, và vẫn còn e-mail, gọi điện khi nhớ, thì tôi khuyên bạn hãy thử một lần với anh ta xem mức độ tình yêu anh ta cho bạn. Anh chàng đó là người học cao thì chắc chắn rằng trong suy nghĩ anh ta luôn là những suy nghĩ lớn, người có hoài bão và ít nhiều cũng có sự rộng lượng, nên tôi nghĩ ghen bóng ghen gió của anh ta là một chuyện nhỏ nhặt, có thể sẽ cải thiện được.

Cũng có thể anh ta nghĩ đến những ý tưởng to lớn đôi khi lại quên đi những hiểu biết đời thường nên anh ta có những biểu hiện ích kỷ như vậy. Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nên nói một cách thật lòng với anh ta. Nếu như anh ta yêu bạn rất nhiều, không thể thiếu bạn thì tất nhiên là anh sẽ rất đau lòng vì người yêu mình bị tai nạn, và hơn nữa anh ta sẽ liên lạc với bạn thường xuyên, thậm chí có thể anh ta thu xếp để gặp bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn gái của tôi lâm vào cảnh này thì tôi sẽ về thăm ngay.

Vài ý kiến chia sẻ với bạn và mong bạn gặp nhiều may mắn.

Danh.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]