5 sai lầm SV năm nhất nên tránh 'càng xa càng tốt'

Hội con trai, nhất là những đứa ở tập thể lây thói lười, quần áo cả tuần không giặt, bát ăn xong vất đó, khi nào hết sạch bát mới nhấc mông đi rửa.

0

1. Dành quá nhiều thời gian xả xì trét

Khi mới chân ướt chân ráo vào cánh cổng ĐH, trở thành tân sinh viên, nhiều sĩ tử thường có tâm lý cho bản thân xả hơi sau những ngày dài vật lộn với kiến thức, sách vở, thi cử.

Tuy nhiên, việc vui chơi không có điểm dừng, dùng quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè lại khiến teen rơi vào trạng thái lười học, chỉ muốn dành thời gian ở giảng đường cho những chuyến hẹn hò, đập phá.

Những lời "nhắn nhủ" của các anh chị đi trước kiểu "học ĐH nhàn lắm, suốt ngày ngủ" cũng là lý do khiến hội năm nhất chủ quan. Thậm chí nhiều sĩ tử thay đổi 360 độ khi vào trường, từ một người chăm chỉ trở nên lười nhác, ngủ ngày cày đêm, lên giảng đường để... ngủ bù.

2. Sống trong quá khứ hào quang

Điểm cao, trường Top không có nghĩa là vào trường, các ấy cũng sẽ "tỏa sáng" như vậy. Có nhiều bạn đạt 25 - 26đ nhưng vì mải mê chạy theo cái mác "top 10 sinh viên điểm cao" đã chủ quan, thất bại so với những bạn có điểm vào thấp hơn.

Hãy nhớ rằng, khi bắt đầu vào ĐH, bạn và mọi người sẽ cùng chung điểm xuất phát.

3. Bị a dua theo trào lưu "Không học lại không phải sinh viên"

Đây là tâm lý chung của không ít sinh viên. Những "tuyên ngôn" kiểu này khiến nhiều teen gật gù với tâm lý "Người ta thi lại cả đống, mình cũng tạch một vài môn chắc chẳng sao, thế mới là đời sinh viên".

Cứ nghĩ thế đi, rồi tới lúc bị dồn một đống môn thi lại rồi mới quáng quàng vì không thể sắp xếp kịp thời gian.

4. Ở bẩn, bừa bộn dần thành quen

Bước vào năm nhất ĐH, việc không có cha mẹ, gia đình quản lý là điều kiện khiến teen sống thả lỏng hơn. Khi là sinh viên, teen sẽ không lo bị ba mẹ gọi dậy đúng giờ mỗi sáng, ăn sống, uống sống chẳng bị mắng, người bốc mùi cũng không lo mẹ la...

Việc sống tập thể (đặc biệt với hội con trai) là điều kiện giúp tính lười nhác lên ngôi. Cơm không nấu, quần áo mặc chung, 7 ngày không giặt, ăn xong bát đũa để vài ngày cho mốc meo... vì ai cũng ngại. Mới đầu còn siêng năng nhưng sau đó theo lối "bẩn một đống còn hơn sạch một thằng".

Nhiều sinh viên ăn uống để cả tuần không rửa bát đũa.

5. Dễ suy sụp khi gặp thất bại đầu đời

Khi mới là tân sinh viên, nhiệt huyết tuổi trẻ của các teen còn "bốc cháy dữ dội". Nhiều bạn không ngại khó khăn, gian khổ để xông pha tới những chỗ khó khăn, tham gia các hoạt động, đi làm thêm, tìm kiếm cơ hội nhưng không phải ai cũng thành công và có kết quả tốt.

Nhiều SV vội bi quan, chán nản rụt mình vào vỏ ốc sau khi bị lừa bán hàng đa cấp, xin việc làm thêm bị từ chối, làm cật lực nhưng bị quỵt lương... Đừng vội bỏ cuộc, đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi, lên dây cót để chiến đấu nào. Nhớ rằng khi là sinh viên năm nhất, bạn là mèo cưng nhưng năm 3, 4 bạn là cáo già nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]