Tranh Lê Quân: Bản giao hưởng sắc màu độc đáo

15.5655
Ngày 19/7/2010, tại Trung tâm thông tin triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Lê Quân mang tên "Giai điệu màu."

Triển lãm mang âm hưởng lạ lẫm của một bản giao hưởng độc đáo về sắc màu qua 49 tác phẩm của Lê Quân, được mang ra từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm đầu tiên của Lê Quân tại Việt Nam, sau các triển lãm ở Pháp, Singapore…

Lê Quân (sinh 1955 tại Hải Dương) là một họa sĩ tự học, đến với hội họa chỉ khoảng 4 năm gần đây nhưng đã gặt hái được nhiều thành công trên thị trường tranh. Lê Quân đã bán được khoảng 100.000 USD tiền tranh, sau khi các triển lãm của anh được chào đón tại Pháp, Singapore...Trong năm 2010, Lê Quân được mời tổ chức 5 triển lãm tranh tại Hongkong, Macau, Anh, Pháp.

Giải thích về việc vì sao cầm cọ vài năm, đã bán được tranh trị giá hàng trăm USD cho các nhà sưu tập ở nước ngoài, nhưng đến nay mới là lần đầu tiên có triển lãm trong nước, Lê Quân  khiêm tốn cho biết: "Tôi chỉ biết vẽ, vẽ như một nhu cầu nội tại. Tôi cảm ơn nhà sưu tập Xuân Phượng, bà chủ phòng tranh Lotus, đã chú ý đến các bức vẽ của tôi và đứng ra tổ chức triển lãm tranh."

Nhà văn Trần Thị Trường là người chủ trì cuộc gặp gỡ của các phóng viên và công chúng với họa sĩ Lê Quân đã nói: Đây là "mối duyên" đẹp của người nghệ sĩ sáng tạo và "Mạnh Thường Quân" để tác phẩm được đến với công chúng.

Trong lần trưng bày lần này, bên cạnh những bức tranh sơn dầu vẽ hoa rất ấn tượng bởi sự đột phá sắc màu, những cảnh biển, sắc trời đầy ám ảnh là những bức tranh chân dung của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như nhà thơ Hữu Loan, nhà thơ Phan Vũ, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Bảo Ninh, họa sĩ Phan Hòa... Tất cả mang đến cho người xem những cảm nhận về tài năng và cả hồn sắc thật sâu đậm.
  
Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 30/7. Theo họa sĩ Lê Quân- người từng hai lần triển lãm cá nhân tại Pháp và hai lần tại Singapore: "Tâm nguyện của tôi là đến với công chúng thủ đô như một sự 'trả nghĩa' với Hà Nội và hồi nhớ về những tháng ngày tôi ăn học tại đây. May mắn là lần ra mắt các tác phẩm trong dịp này của tôi đã đúng vào dịp hướng về Đại lễ mừng Thăng Long -Hà Nội 1.000 năm tuổi."

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]