Tuấn hãy tìm cách làm tan cơn stress

Có nhiều cách lắm, bạn có thể khóc vì khoa học chứng minh rằng khóc có thể xoa dịu stress. Bạn là con trai cho nên nếu muốn có thể khóc một mình hoặc đi đến một nơi nào đó khoảng 1-2 ngày rồi la thật to. Hoặc bạn có thể tâm sự với một người bạn nào đó.

0

From: "Giao Tran" 
To:
[email protected]>
Sent: Sunday, January 19, 2003 12:27 PM
Subject: mot vai y nghi

Chào Tuấn,

Cho đến bây giờ có lẽ cũng có vài bạn gửi thư đến cho Tuấn rồi. Mình thật không biết nói gì tại vì mình có lẽ chưa ở vào tình cảnh của bạn. Mình có thể nói sự thật là mình không hiểu tâm trạng của bạn như thế nào. Nhưng mình nghĩ bây giờ bạn có thể tìm cách nào đó để làm tan cơn stress của bạn. Có nhiều cách lắm: bạn có thể khóc tại vì khoa học chứng minh rằng khóc có thể xoa dịu stress. Bạn là con trai cho nên nếu muốn có thể khóc một mình hoặc đi đến một nơi nào đó khoảng 1-2 ngày rồi la thật to. Mình hy vọng sau đó bạn có thể suy nghĩ lại và hỏi tại sao Tuấn phải chọn học ngành này và tại sao lại từ bỏ nó?

Mình nghĩ lúc đầu nếu bạn chọn ngành này cũng vì một lý do nào đó, cũng có thể là bạn thích nó, cũng có thể là gia đình hay cha mẹ gì đó muốn bạn học ngành đó. Nhưng theo quan điểm của mình là bạn nên làm gì mình thích. Nếu bạn không thật sự thích ngành nghề bạn đang học thì nên từ bỏ chứ đừng vì bị stress quá độ mà suy nghĩ không được chín chắn cho lắm.

Tóm lại, vấn đề quan trọng bây giờ là nên giải quyết vấn đề stress của bạn. À bạn có thể tâm sự với một người bạn nào đó. Nếu nói ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mình có vài dòng gửi đến bạn, không biết có giúp gì được không? Mình hy vọng bạn cảm thấy dễ chịu hơn và chúc bạn thành đạt trong ngành nghề mà bạn thích. Bye.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]