Cha mẹ nghèo, con mắc bệnh ung thư

Thân hình gầy gò, cánh tay trái lúc nào cũng thõng xuống, mỗi lần cử động là một lần đau, khiến khuôn mặt em khó có thể nở nụ cười. Đó là em Nguyễn Ngọc Quỳnh 11 tuổi bị bệnh ung thư xương.

0

Theo chị Nguyễn Thị Thúy, mẹ em Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ, từ khi dấu hiệu khởi phát cho tới khi tìm ra bệnh cũng phải mất mấy tháng trời. Bởi theo chị do sự chủ quan của gia đình thấy con kêu đau thì chỉ nghĩ là bệnh sơ sơ. Một phần không có tiền nên ngại đến những bệnh viện lớn để được tư vấn, thăm khám.

Ban đầu cánh tay của Quỳnh sưng to và kêu đau, nghe có người mách tới thầy khoán (thầy chữa bệnh) để trị bệnh. Mẹ con chị Thúy lại lặn lội tìm tới nhà thầy, mỗi lần tới nhà thầy phải đi hết 50 ngàn tiền đò những mong được thầy trị bớt bệnh. Đưa con đi đến nhà thấy tới 10 lượt ngày nào cũng được thắp nhang vẽ lòng vòng quanh chỗ tay đau xoa bóp và uống thứ thuốc của thầy nhưng bệnh thì không thấy bớt, trái lại càng ngày Quỳnh càng kêu đau thêm.

Thấy tình hình không khả quan, chị Thúy mới vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện để điều trị. Qua thăm khám thì bác sĩ nghi bị áp-xe, tụ máu bầm và chỉ định mổ hút máu bầm nhưng bệnh vẫn không khỏi, những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ em. Những cơn đau từ trong tận xương tủy, mỗi cơn đau đến nước mắt em giàn giụa, người mẹ trẻ ấy lại chạy ngược, chạy xuôi vay mượn để đưa con lên tuyến trên điều trị.

Gia đình lại phải đưa em lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị, qua nhiều lần xét nghiệm và thêm một lần mổ bác sĩ mới phát hiện đó là căn bệnh ung thư xương ác tính.

Lại một lần nữa bé Quỳnh lại được chuyển qua Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Căn bệnh ung thư xương ác tính phải hóa trị lâu dài tốn kém nhiều tiền của lại đè nặng lên vai người cha.

Một mình anh Nguyễn Văn Xưa hằng ngày đi đào đất thuê và làm mướn kiếm được khoảng hơn 100 ngàn đồng để lo cho cả gia đình.

Theo anh chị bao nhiêu năm nay vợ chồng tần tảo không kể ngày mưa ngày nắng, cố gắng lắm cũng chỉ đủ xoay xở cuộc sống hằng ngày. Đến khi con bị bệnh thì trong nhà cũng chẳng có tiền, ban đầu thì vay mượn người thân mỗi người một ít đưa con lên bệnh viện. Tưởng rằng bệnh chỉ qua loa khi con khỏi sẽ kiếm tiền trả nợ. Nhưng bệnh nọ chưa dứt đã tới bệnh kia anh chị cứ ngập trong nợ nần. Ngày làm không đủ, anh tranh thủ cả buổi tối soi đèn bắt ba khía hy vọng có thêm tiền chữa bệnh cho con. Mỗi tối đi soi đèn anh cũng kiếm được 3-4kg ba khía cũng kiếm được 30-40 ngàn đồng.

Làm ngày, làm đêm nhưng số tiền anh kiếm được quá ít so với số tiền chi phí, thuốc thang cho con nên cuộc sống của gia đình anh luôn trong tình trạng túng thiếu. Số tiền vay nợ chữa bệnh cho con nhanh chóng tăng lên, vay mượn bao nhiêu thì tồn đọng bấy nhiêu.

Từ ngày bé Quỳnh bị bệnh, đồng nghĩa với việc chị Thúy cũng phải nghỉ việc chăm con nên cuộc sống của gia đình ấy càng khó khăn. Đứa con thứ 2 mới lên 4 tuổi nhưng chị cũng phải gửi nhờ bà ngoại 80 tuổi nuôi giúp.

Chị Thúy chia sẻ: “Đường cùng rồi mình mới phải nhờ vả tới mẹ già, 80 tuổi đáng ra tuổi đó mẹ phải được nghỉ ngơi rồi nhưng giờ vẫn phải nuôi thêm cháu. Mình gửi con cho bà mà có phụ giúp được gì đâu, làm được chút tiền cứ gom góp chữa bệnh cho con Quỳnh còn chưa đủ phải vay mượn khắp nơi. 20 triệu vay lãi ngoài mỗi tháng đóng tiền lời gần 1 triệu đồng cũng không trả được cả gốc và lãi cứ phải năn nỉ người ta khất nợ hoài. Giờ muốn vay thêm cũng không ai cho vay nữa, vợ chồng em cũng đã cố gắng hết sức rồi ở quê kiếm được một đồng cũng khó lắm. Phận mình nghèo thì đã đành nhưng nhìn con bệnh kêu đau tủi phận lắm. Cha mẹ nào không muốn con mình được khỏe mạnh, nhưng với tình cảnh này khéo phải bỏ cuộc giữa chừng thì tội nghiệp nó lắm. Bác sĩ cho biết bé vẫn đang đáp ứng thuốc tốt có nhiều hy vọng, bây giờ tiền không có thì hy vọng cũng hết… Tôi nghèo không có tiền để lại, tay lại hỏng nốt mai nó lấy gì mần ăn”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quới, Trưởng ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Xưa và chị Thúy thuộc diện hộ nghèo của địa phương, gia đình có 2 đứa con nhỏ một đứa bị bệnh ung thư. Bây giờ tất cả nhà trông chờ vào đồng tiền làm mướn của anh Xưa. Mẹ thì đi viện chăm một đứa còn một đứa cũng phải gửi bên ngoại để anh Xưa đi làm. Gia đình họ ngặt nghèo lắm chẳng có chút đất đai nào canh tác cả, no đói là nhờ làm thuê làm mướn.”

Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Xưa (ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0948 296 477)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]