Brenda Jones (47 tuổi) cảm thấy mình vẫn khỏe nhưng chú chó
Murphy của bà lại thấy có điều bất ổn. Murphy cư xử rất kỳ lạ một tuần trước
khi nhảy lên cào vào ngực trái của Brenda, khiến bà vô cùng đau đớn.
Ngay hôm sau, bà đi kiểm tra chỗ Murphy vừa cào và được chẩn
đoán mắc ung thư vú âm tính cấp độ ba, một loại ung thư rất hiếm gặp. Brenda
lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp và hiện đang trải qua quá trình hóa trị
liệu.
Bà tin rằng chú cún cưng năm tuổi đã cứu sống mình.
Chú chó Murphy đã cứu sống bà
Brenda
Brenda kể lại: “Khác hẳn mọi khi, thời gian đó, lúc nào
Murphy cũng nhảy vào lòng, rúc vào ngực và nhìn tôi chằm chằm. Một tuần sau,
tôi đang ngồi trên ghế sofa thì Murphy nhảy lên cào vào ngực trái của tôi. Tôi
rất đau đớn và dường như cảm thấy chỗ u lồi lên. Tôi cho rằng Murphy có thể cảm
nhận khối u của tôi. Nếu nó không cào tôi ngày hôm đó thì tôi đã không phát
hiện ra căn bệnh của mình”.
Theo các nhà khoa học, chó có khứu giác tốt hơn con người
khoảng một triệu lần. Trong não chó có một bộ phận riêng biệt để xử lý mùi. Các
nghiên cứu cho thấy chó có thể phát hiện sự khác biệt giữa các tế bào bình
thường và tế bào ung thư.
Các nhà nghiên cứu hy vọng chế tạo một loại “mũi điện tử” để
thực hiện nhiệm vụ tương tự. Một số tổ chức đang tiến hành đào tạo chó để nhận
định mùi nước tiểu của bệnh nhân ung thư. Mục tiêu lâu dài là khám phá liệu ung
thư có mùi chung, giúp chẩn đoán ung thư nhanh và chính xác hơn, cứu sống hàng
ngàn người.
Theo Nguyễn Ngọc
Khanh
Khoa học & Đời
sống/Dailymail