Chữa ung thư bằng cách… chọc vỡ khối u

0

(VTC News) - Với bất kỳ khối u nào, “thần y” cũng “vật” bệnh nhân ra ngay hiên nhà, rồi dùng chiếc kim nhọn to tướng chọc thẳng vào khối u.

 

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Phúc, ông rất ngạc nhiên khi nghe đến cái tên lang y Phùng Đắc Chung.

 

Ông Hùng đã cho nhân viên lục lại danh sách hội viên, song trong hơn 1.000 hội viên Hội Đông y, không có tên “thần y” Phùng Đắc Chung.

 "Thần y" Phùng Đắc Chung. 

 

Tuy nhiên, ông Hùng cũng khẳng định luôn rằng, tất cả các thầy thuốc đông y ở Vĩnh Phúc cũng như trên cả nước đều không chữa được bệnh ung thư. Do đó, chuyện ông lang Phùng Đắc Chung chữa khỏi hàng ngàn bệnh nhân ung thư là hoàn toàn bịp bợm, vớ vẩn.

 

Theo ông Hùng, khi bệnh nhân mang theo niềm tin và gặp được thầy thuốc mà trong tưởng tượng của họ, là một “thần y”, thì bệnh tình đã thuyên giảm tạm thời được 30% rồi. Khi được uống thuốc với niềm tin thần thánh thì bệnh đỡ được vài chục phần trăm nữa.

 

Những người mắc bệnh thông thường có khi chỉ cần gặp “thần y”, chưa cần uống thuốc đã khỏi rồi. Những người mắc bệnh nặng, phức tạp như ung thư thì “thuốc niềm tin” chỉ có tác dụng một thời gian, rồi đâu lại vào đó, bệnh lại tiếp tục tái phát, thậm chí còn nặng hơn.

 

Điều “đau khổ” là người bệnh nghĩ rằng không uống thuốc của “thầy”, bệnh mới tái phát, nên lại tiếp tục đến cầu cạnh “thần y”.  

Liệu người già có được trị bệnh miễn phí như lời "thần y" tuyên bố khi có mặt nhà báo. 

 

Ông Nguyễn Văn Hùng lấy một ví dụ vui rằng, ông từng chữa bệnh cho một số bệnh nhân là người dân tộc, từ mãi vùng Lập Thạch, rồi ở tỉnh Phú Thọ xuống. Họ đang đau bụng dữ dội, thậm chí có người gãy xương sườn, nhưng vừa chụp x-quang xong thì họ liền đứng dậy rối rít bắt tay cám ơn bác sĩ vì… “con bệnh” đã biến mất, khỏi rồi.

 

Lý do là những đồng bào này chưa đi khám bệnh bao giờ, nên khi chụp x-quang, họ tưởng rằng đã được chữa bệnh bằng điện. Với niềm tin đó, bệnh tật tạm thời tan biến đâu mất. Những bệnh nhân ung thư khám bệnh, uống thuốc của ông lang Phùng Đắc Chung cũng hệt như câu chuyện vui ấy.     

 

Khi đề cập đến “thần y” Phùng Đắc Chung, ông Nguyễn  Duy Ninh, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Vĩnh Phúc tỏ ra rất bức xúc.

 

Ông lang này hiện đang hoạt động khám, chữa bệnh trái phép. Theo ông Ninh, Phùng Đắc Chung đã nhiều lần làm đơn xin cấp phép hành nghề, nhưng Sở Y tế Vĩnh Phúc không thể cấp phép cho anh ta vì anh ta không có khả năng  chữa bệnh.

Kẻ ra, người vào nhà lang Chung lúc nào cũng nườm nượp. 

 

Theo thủ tục, để được cấp phép hành nghề đông y bằng bài thuốc gia truyền, ông lang phải đem bài thuốc đi kiểm nghiệm, rồi bảo vệ bài thuốc của mình trước hội đồng khoa học, kiểu như bảo vệ luận án thạc sĩ, tiến sĩ.

 

Trong khi, “thần y” Phùng Đắc Chung không được học hành gì, trình độ văn hóa đã không có, trình độ chuyên môn càng mù tịt, bài thuốc lại không có gì đặc biệt, thành thử đã 5 lần nộp hồ sơ, thì 5 lần hồ sơ xin cấp phép hành nghề của anh ta bị loại.

 

Hỏi chuyện xử lý “thần y” Phùng Đắc Chung, ông Ninh cũng không nhớ nổi trong 10 năm nay, Sở Y tế Vĩnh Phúc, mà cụ thể là thanh tra của Sở đã bắt quả tang, xử phạt, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của ông lang này bao nhiêu lần, nhưng ông Ninh dám chắc là không dưới 10 lần.

Chỉ những người được gọi mới được phép vào phòng khám bệnh của "thần y" 

 

Mỗi lần đoàn kiểm tra đến “xử phạt” lại tịch thu được cả “núi” thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 

Mấy lần tịch thu thuốc về, Sở Y tế lại khổ sở trong việc bảo quản. Kho lưu trữ không có, chi phí cho bảo quản không có, nên mấy chục bao tải thuốc chất kín phòng làm việc của các cán bộ Phòng Nghiệp vụ y.

 

Để thuốc qua năm này đến năm khác trong phòng làm việc thì rất ức chế, nhưng nếu để mất, làm hỏng, bị ông lang này kiện lại, thì khốn khổ. Vậy nên, mỗi lần đi xử lý ông lang này, Phòng Nghiệp vụ y lại ớn lạnh.

 

Những lần sau, sau khi xử phạt, các cán bộ thanh tra của Sở Y tế không tịch thu thuốc mang về cơ quan nữa, mà niêm phong tại chỗ. Tuy nhiên, niêm phong rồi, ông lang này có phá niêm phong ra bán tiếp hay không thì có giời mà biết được.

Số người mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều, nên các ông lang vườn càng có nhiều đất sống. 

 

Khổ nỗi, lần nào ra quyết định đình chỉ hoạt động, vị “thần y” này cũng vâng dạ, hứa sẽ không tổ chức khám chữa bệnh nữa. Thế nhưng, khi đoàn rút đi, đâu lại vào đó. Giờ thì ông lang này không thèm làm đơn xin hành nghề nữa và cũng phớt lờ luôn cả mấy cái quyết định đình chỉ kia.

 

Cũng theo ông Ninh, điều khó xử lý là các cấp chính quyền địa phương nể nang ông lang này, không ra tay xử lý, làm ngơ để ông ta tự do hoạt động hành nghề trái phép.

 

Theo nghiên cứu của Sở Y tế, bài thuốc của ông “thần y” này không có gì đặc biệt, chỉ là những lá lẩu bình thường.

 

Nguy hiểm nhất là cách điều trị khối u của “thần y” Chung vô cùng phản khoa học.

 

Với bất kỳ khối u nào, đặc biệt là u vú, anh ta cũng “vật” bệnh nhân ra ngay hiên nhà, không cần thuốc sát trùng, không cần thuốc giảm đau, rồi dùng chiếc kim nhọn to tướng chọc thẳng vào khối u và mạch cho máu lẫn dịch chảy ra.

 

Sau đó, anh ta đắp một loại thuốc bột màu đỏ gạch vào vết chọc đó, dán băng lại. Theo phân tích của Sở Y tế, loại thuốc đắp đó thực ra là bột của hoa hiên, không phải thần dược gì cả.

Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Ninh: "Chúng tôi sẽ sớm xử lý hành vi chữa bệnh trái phép của ông lang Chung". 

 

Đây là cách chữa hạch thông thường (không phải khối u, u ác, ung thư) mà ông cụ, rồi bố ông lang Phùng Đắc Chung truyền lại. Với những cái hạch nhỏ thì có thể khỏi bệnh, nhưng với những khối u kể cả lành tính hay ác tính thì vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi.

 

Điều cực kỳ nguy hiểm là với bất kỳ bệnh nhân nào, cứ có khối u, cục lồi trên và trong cơ thể, kể cả bướu cổ, ông lang này cũng “vật” bệnh nhân ra chọc kim, rịt thuốc.

 

Theo ông Ninh, đã có cả chục trường hợp bướu cổ, sau khi điều trị nhà lang Chung, vết bướu lở loét, thối thịt, phải nhập viện cấp cứu. Cũng đã có một số trường hợp bệnh nhân đến nhà ông lang này cãi cọ, đánh lộn, kiện cáo vì chữa “lợn lành thành lợn què”.

 

Tuy nhiên, chả hiểu sao, mỗi ngày người bệnh lại kéo đến nhà ông lang này một đông. Từ việc chữa trị những khối u nhỏ, lành tính, giờ thì mọi loại u ác tính, các loại ung thư, ông ta đều nhận điều trị tuốt tuột.

  

Tôi đã mở laptop cho ông Nguyễn Duy Ninh xem những hình ảnh bệnh nhân ung thư xếp hàng nườm nượp chờ đến lượt điều trị, ông Ninh đã rất ngạc nhiên. Ông Ninh hứa rằng, sẽ sớm lập đoàn thanh tra để xử lý ông lang có cách chữa bệnh kỳ quái này.

 

Phạm Ngọc Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]