Chùm ảnh: Quá trình giảm cân khắc nghiệt của những đứa trẻ béo phì ở Nhật Bản

Nhiếp ảnh gia An-Sofie Kesteleyn đến từ Bỉ đã dành nhiều thời gian ở bệnh viện Tsu để ghi lại cận cảnh cuộc sống và quá trình giảm cân khắc nghiệt của những đứa trẻ béo phì Nhật Bản.

15.5747
Nhật Bản là 1 trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp nhất trên thế giới, tuy nhiên, đất nước của những võ sĩ su mô vẫn cương quyết áp dụng nhiều biện pháp giảm cân cho những người béo phì. 

Sau khi nghiên cứu về tình trạng béo phì ở quốc gia này, nữ nhiếp ảnh gia An-Sofie Kesteleyn đã ghé thăm Bệnh viện quốc gia Tsu với sự trợ giúp của 1 người bạn để hiểu hơn về cuộc sống và chế độ giảm cân khắc nghiệt của những đứa trẻ có thân hình quá khổ.

Mặc dù có những rào cản ngôn ngữ, thế nhưng nhiếp ảnh gia Kesteleyn vẫn có thể giao tiếp với những cô bé thông qua ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm gương mặt. Trong suốt quãng thời gian ở lại bệnh viện quốc gia Tsu, nhiếp ảnh gia Kesteleyn đã làm quen và trở nên thân thiết hơn cả với cô bé Yuna (11 tuổi) - cô bé phải dành hầu hết thời gian để điều trị béo phì.


Yuna chụp ảnh bên trong phòng mình ở bệnh viện.


Yuna chụp ảnh cùng chị trước khi nhập viện.

Cũng giống như những bệnh nhân béo phì khác, Yuna phải thức dậy vào lúc 6h. Việc đầu tiên mà Yuna phải làm ngay khi thức giấc đó là trèo lên bàn cân để theo dõi cân nặng của mình. Sau đó, Yuna sẽ phải tới phòng gym để tập luyện theo bài tập có sẵn. 


Yuna và Asaka ở chung phòng trong bệnh viện.


Yuna cùng những đứa trẻ béo phì rời khỏi bệnh viện tới trường học. Một số đứa trẻ trong bức ảnh này không phải điều trị béo phì mà vì các bệnh khác như dị ứng.

7h30, Yuna cùng các bạn sẽ tập trung ăn sáng và lên đường tới trường. 

Vào bữa trưa, những đứa trẻ lại phải quay về bệnh viện để ăn uống theo từng chế độ mà các bác sĩ đã đưa ra. Toàn bộ quá trình ăn uống của các cô gái béo phì đều được thực hiện dưới sự giám sát của các bác sĩ và thời gian tiêu chuẩn để ăn trưa không được ít hơn 20 phút.

Sau giờ học buổi chiều, các cô gái sẽ lại quay về bệnh viện. Tại đây, các em sẽ được gặp gỡ, trò chuyện trước khi tiếp tục ăn tối và đi ngủ.


Yuna tập luyện thể dục thể thao.


Các bác sĩ tiến hành kiểm tra cân nặng, số đo các vòng của Yuna.


Vào những lúc rảnh rỗi, Yuna được chơi và nói chuyện với bạn.

Những đứa trẻ ở đây đều được nhập viện theo sự gợi ý, lời khuyên của các thầy cô giáo. Sau một thời gian được giám sát chặt chẽ, những đứa trẻ thường giảm cân rất nhiều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian 6 tháng, Yuna đã giảm được 29,5kg. 

Những bệnh nhân béo phì khi đã tham gia khóa giảm cân sẽ chỉ được về thăm nhà vào ngày cuối tuần, tuy nhiên, cũng có những người không được phép về thăm gia đình. Và mỗi khi về nhà, những đứa trẻ lại phải chụp ảnh về bữa ăn của mình để các bác sĩ có thể tiện theo dõi và điều chỉnh.


Bữa ăn của Yuna khi cô bé ghé thăm nhà vào cuối tuần.


Điều trị trong bệnh viện, Yuna phải chịu những áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần.


Cô bé phải thực hiện lịch luyện tập và ăn uống nghiêm khắc.


Bữa tối của những đứa trẻ thường rất ít.

Tuy nhiên, trong vòng 6 tháng, Yuna đã giảm được gần 30kg.

Mặc dù giờ đây, Kesteleyn đã không còn liên lạc với Yuna cũng như các bệnh nhân béo phì đó nữa, tuy nhiên, cô vẫn giữ liên lạc với các bác sĩ ở bệnh viện Tsu. Nhớ về khoảng thời gian tại bệnh viện này, Kesteleyn cho biết cô có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui, nỗi buồn của những đứa trẻ khi phải chiến đấu với cuộc chiến cân nặng của chính mình.

(Nguồn: FS)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]