Giang Hoàng (nickname của Hoàng Lê Giang trên mạng xã hội FB, một dân “phượt” chuyên nghiệp, mê đắm và thường “phượt” vùng núi tuyết Himalaya) là trưởng nhóm một nhóm gồm 6 bạn trẻ thực hiện chuyến leo núi 11 ngày tại Nepal, bắt đầu từ 21.4, qua các điểm: Ulleri (độ cao 2070m), Ghorepani (2750m), Poon Hill (3210m), Tadapani (2700m).

Đến ngày thứ 5 của hành trình, vào ngày 25.4 định mệnh, tại Chhomrong, nhóm gặp trận động đất 80 năm chưa từng có ở Nepal. “Có những tuần lễ trải qua không có gì đáng nhớ, có những ngày trôi qua như bao ngày. Nhưng có những giây phút là trải nghiệm quí giá có một không hai trong cuộc đời ngắn ngủi này. Số phận đã đưa chúng tôi đến một đất nước đặc biệt vào một dịp lạ lùng như thế….”, Giang chia sẻ. Ngay trong chuyến đi, Giang và nhóm bạn đi cùng quyên góp được một số tiền cho nạn nhân làng Gurkha gần tâm chấn; chuyển tiền cho chị Ánh - chủ quán Pho 99 tại Kathmandu nhờ mua thực phẩm, chăn mền gửi đi các tỉnh xa.

Hoàng Lê Giang tại Nepal
Từ chuyến leo núi đầy ấn tượng, Giang đúc kết: “Tôi nhận ra, thấm thía hơn một số điều cũng có thể áp dụng cho việc đi làm, khởi nghiệp (start up), kinh doanh: Đừng phán xét khi ở bên ngoài: Những người đã đi trek (leo núi) mới hiểu tại sao người ta lại mê nó - một hoạt động "hành xác"; không phải cái gì cũng mua được và hạnh phúc là quá trình; số đông chưa chắc đúng và hầu hết người ta sẽ cố gắng làm bạn nhụt chí trước cái họ không làm; để cả nhóm cùng đi lên bạn phải giải quyết mối quan tâm của từng thành viên trong nhóm; trong mọi tình huống phải phân tích và dùng lý trí; mọi thứ cần có sự chuẩn bị, ủng hộ, nhưng chủ quan là chết; và quan trọng nhất: Cái gì cũng có hên xui!”

Đầu tháng 5, trở về Sài Gòn an toàn, nhóm Giang in 200 bộ ảnh phong cảnh Nepal do Giang chụp để làm quà cho những bạn quyên góp ủng hộ Nepal. Chưa đầy 1 tuần, tiền quyên góp đã hơn 60 triệu đồng. 

Bộ ảnh Nepal - quà tặng cho những bạn ủng hộ giúp đỡ người dân Nepal - nạn nhân trận động đất

Ngày 18.5, Giang treo trên FB của mình câu nói “để đời” của nhà leo núi danh tiếng người Nga Anatoli Boukreev (1958-1997, nhân vật trong phim bom tấn “Everest” công chiếu toàn thế giới ngày 18.9.2015): “Những ngọn núi không phải là sân vận động để tôi thỏa mãn nỗi cao ngạo của mình. Núi là Thánh đường nơi tôi hành đạo”. 

Giang chia sẻ: “Tôi luôn muốn trải nghiệm nhiều để tìm ra điều mà mình tâm đắc, muốn mình sống có ý nghĩa hơn. Tôi nhận ra, bằng cách đi du lịch, tôi thấy mình bớt ngu muội đi, truyền được cảm hứng cho những người khác thông qua những câu chuyện và hình ảnh của mình. Tôi lên kế hoạch tổ chức chuyến đi Nepal tiếp theo vào tháng 11. Tôi nghĩ, tạo điều kiện cho du lịch Nepal phát triển chính là cách giúp đỡ tốt nhất dành cho người dân nơi đây. Nepal chính là một điểm đến không nên bỏ qua”.