Cuộc sống tù túng của những người phụ nữ đến kì kinh nguyệt
Trong thời gian cách ly, phụ nữ bị bị nhốt vào một nhà kho hoặc chuồng bò và bị cấm sử dụng chung nguồn nước sạch, cấm chạm vào các vật dụng, đồ dùng trong nhà. Thậm chí, phụ nữ có kinh nguyệt còn không được vệ sinh sạch sẽ. Mùi hôi trên cơ thể họ luôn thu hút những loài bọ ruồi và côn trùng vo ve bên cạnh. Gia đình nào nghèo không có nhà kho hay chuồng bò thì sẽ phải sống chung với những người phụ nữ khác trong nhà. Có chuồng bò lên tới 15 người cùng chung sống trong điều kiện thiếu nước, mất vệ sinh khiến nhiều người mắc các bệnh về truyền nhiễm, hô hấp.
Sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, những người phụ nữ Nepal phải tắm bằng
nước tiểu bò. Những người dân Nepal tin rằng, chỉ có nước tiểu bò mới đủ sự tinh khiết, sạch sẽ dể gột bỏ sự ô uế này. Những người phụ nữ dám phá bỏ truyền thống sẽ phải đối mặt với sự phản ứng, tẩy chay vô cùng dữ dội của cả làng.
Những người phụ nữ muốn thoát khỏi hủ tục Chaupadi sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của cả cộng đồng
Trong những ngày kinh nguyệt, phụ nữ Nepal sẽ bị cách ly như thế này
Nghèo đói, bệnh tật và sự thiếu hiểu biết luôn đe dọa số phận phụ nữ Nepal
Những người phụ nữ khắc khoải chờ tới ngày hết kinh nguyệt để trở về với gia đình
Ngọn lửa nhen nhóm niềm hi vọng xóa bỏ hủ tục Chaupadi