Mọi người ít nhiều đều sợ một ngày
nào đó soi gương, thấy trong gương không phải một gương mặt thanh tú với gò mà
hây hây, hoặc một bờ vai mạnh mẽ, rắn chắc ngày nào, thay vào đó là một cái
miệng móm mém, da dẻ nhăn nheo. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vậy tại sao bạn
không tìm cho mình một lối đi riêng?
Vun đắp những mối quan hệ đã có và đang có: Khi về già, nhiều người
sợ sẽ không còn hữu dụng nữa và dẫn đến bị bỏ rơi. Vậy bạn nên cố làm sao vun
đắp những mối quan hệ của mình, những buổi trò chuyện, các cú điện thoại thăm
hỏi lẫn nhau giữa bạn bè, người thân sẽ giúp bạn thấy tự tin hơn.
Ngược lại, những người nhận được
sự quan tâm đó từ bạn sẽ thấy rằng ngoại hình thay đổi bên ngoài của bạn thật
sự không đáng để ý bằng chính là thái độ quan tâm của bạn. Và họ cũng sẽ dành
cho bạn phần đền đáp xứng đáng, đó chính là tình yêu và sự cảm thông chia sẻ
giữa những thế hệ khác nhau.
Quan tâm nhiều đến phần hồn: Như thi sĩ Gerald Manley Hopkins nói:
“Bất cứ ai cũng có phần tươi trẻ nhất ẩn sâu bên dưới mọi thứ”. Các hoạt động
từ thiện xã hội, các buổi nghe giảng đạo hay thiền sẽ giúp bạn tìm cho mình
phần tươi trẻ từ lâu đã bị những lo lắng đời thường kìm nén. Một khi phần hồn
thoải mái, bạn sẽ không còn quan tâm nhiều đến việc mình có bao nhiêu nếp nhăn
trên trán, mắt mình có mờ nhiều chưa hay tóc mình có cần nhuộm lại không...
Tạo nên sự khác biệt: Mẹ Teresa từng nói: “Thế giới vẫn đang cần
lắm những sẻ chia và tình thương từ khắp nơi”. Vậy bạn hãy tùy theo khả năng
của mình mà đóng góp cho những ai hoặc những nơi đang thiếu thốn. Và bạn sẽ
thấy mình khác hẳn mình ngày nào, kể cả khác hẳn so với những người xung quanh.
Điều này sẽ đem lại cho bạn nhiều tự tin và cả niềm vui về mặt tinh thần nữa.
Sống điều độ: Ngày còn trẻ, bạn ăn một lần cả con gà cũng vẫn thấy
chưa chán nhưng khi đã cao tuổi, bạn cần một phương pháp ăn điều độ hơn. Cao
huyết áp, đau tim hay tiểu đường là những căn bệnh nguy hiểm đang chực chờ để
đốn ngã bạn. Tuy thế, bạn cũng đừng quá lo lắng đến nỗi phải kiêng kem đủ thứ
rồi sinh ra thèm, càng hại thêm.
Không ngừng học hỏi: Với tuổi tác, bạn có ưu thế về mặt kinh nghiệm
nhưng bạn lại không bì được sức trẻ nhanh nhạy. Do vậy bạn hãy đừng làm mất mặt
mạnh của mình bằng cách chỉ hồi tưởng dĩ vãng. Hãy tiếp tục học hỏi bọn trẻ,
hãy tiếp tục đọc nhiều hơn các tài liệu kỹ thuật mới và mở rộng giao thiệp của
mình ra với thế hệ sau.
Những kiến thức mới sẽ thôi thúc
trí tò mò và sáng tạo của bạn (điều tưởng như đã mất hẳn khi tuổi cao). Những
người bạn trẻ sẽ truyền cho bạn niềm tin hăng say vào cuộc sống vẫn còn rộng
mở. Hơn nữa, bạn có nhiều điều kiện hơn để truyền lại cho họ những kinh nghiệm
quý báu. Tất cả những điều này sẽ khiến bạn thấy mình không bị bỏ rơi hay vô
dụng, và tự khắc bạn sẽ thấy tuổi già thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Sống hòa mình vào thiên nhiên: Những lần đi tản bộ, những khi lúi
húi chăm lại luống hoa hay khoảnh vườn… chính là liều thuốc quý giá mà thiên
nhiên cùng thời gian ban tặng cho bạn. Bởi lẽ khi còn trẻ, chắc gì bạn đã có
thời gian để làm những việc này? Vậy sao chúng ta không dành trọn những năm
cuối đời để hòa mình vào thiên nhiên và thấy rằng thật ra trước đây chưa chắc
mình đã được sống đúng nghĩa?
Truyền lại tư tưởng cho thế hệ đi sau: Chỉ cần những gì bạn đã
chiêm nghiệm và thấy đúng đắn thì hãy truyền lại cho người đi sau. Nó giúp mọi
người xích gần nhau hơn, nó khiến không ai còn bận tâm mình thuộc thế hệ nào
nữa, mà còn lại chỉ là kiến thức, lẽ phải đã chiêm nghiệm, tình yêu và sự kính
trọng.
AloBacsi.vn (Theo Tuổi Trẻ)