Phan Huỳnh Điểu chê cách hát 'hú hét'

Nhạc sĩ 89 tuổi xúc động trước lối hát rõ lời, chân thành của thí sinh trung, cao niên, và tỏ ngạc nhiên khi có những ca sĩ thích 'hét' thay vì hát.

15.6023

Đêm chung kết đầu tiên cuộc thi Tiếng hát mãi xanh diễn ra tối 3/5 tại Nhà hát Truyền hình TP HCM.

Với chủ đề đêm nhạc "Trữ tình, lãng mạn", hầu hết 9 thí sinh đều chọn nhạc xưa để biểu diễn. Tác phẩm của các nhạc sĩ như: Ngô Thụy Miên, Hoàng Thi Thơ, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Bá Nghiêm, Phạm Thế Mỹ... được thí sinh yêu thích chọn hát.

Thí sinh Ngọc Hòa. 

Thí sinh Trần Ngọc Hòa (bảng B) chọn trình bày Dấu tình sầu (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên) (xem clip). Anh có chất giọng cao, khỏe, xử lý những nốt trầm tốt cùng cách phát âm và nhả chữ tròn trịa, khiến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu rất thích. Dành cho ca sĩ nghiệp dư này nhiều lời khen, nam giám khảo 89 tuổi nhận xét: "Tôi thường đánh giá cao người hát nghe rõ lời... Anh Hòa hát tôi nghe rất rõ, rất thích. Anh cũng diễn cảm, biểu cảm vừa phải, không có hú hét... Lời hát của người ta bình thường thôi. Có nhiều ca sĩ khi hát cứ hú, hét, tưởng như thế là hay. Thực tế là nghe xong thấy vô cảm lắm!". NSND Thanh Hoa rất đồng tình với đàn anh về điều này. Chị rất thích lối hát rõ lời và không căng cứng của các thí sinh.

Năm nay Tiếng hát mãi xanh mở rộng đối tượng thí sinh trên cả nước. 9 gương mặt chung kết, mỗi người một phong cách, mang đến sắc thái khác nhau cho đêm chung kết đầu.

Thí sinh Nguyễn Bảo Thắng (74 tuổi, đến từ Hà Nội) tự dạo đầu bằng violin khi trình bày Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên). NSND Trần Hiếu chia sẻ: “Ông Thắng đã gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh người nghệ sĩ Hà Thành trước đây, vừa chơi đàn violin vừa hát rất lãng tử”.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu gầy gò khá nhiều sau cơn bệnh nặng, tuy vậy, ông rất duyên dáng khi ngồi "ghế nóng".

Một “quý ông Nam bộ” không kém phong độ, lịch lãm là ông Mai Văn Đặng (71 tuổi), người từng mắc bệnh ung thư. Ông đã để lại ấn tượng về một giọng hát giàu tình cảm khi trình bày bài Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh). Ông cũng là người đoạt danh hiệu "Thí sinh thể hiện dòng nhạc trữ tình - lãng mạn giàu cảm xúc nhất" trong đêm thi.

Chỉ có hai nữ thí sinh lọt vào chung kết mùa giải năm nay và cả hai đều sở hữu chất giọng truyền cảm. Chị Nguyễn Thị Dung (51 tuổi) hát Chiều hạ vàng (Nguyễn Bá Nghiêm) và chinh phục được NSND Trần Hiếu. “Đây là một chất giọng trời phú, rất lạ, vang và cũng rất mộc mạc”, ông khen.

Thí sinh Bích Lệ.

Trần Hiếu cũng cho thấy ông khá ưu ái phái nữ khi tiếp tục dành nhiều lời khen chị Nguyễn Thị Bích Lệ (45 tuổi) sau khi nữ thí sinh trình bày Diễm xưa (Trịnh Công Sơn). “Chị hát ra Diễm xưa chứ không phải Diễm nay! Với cách phát âm rõ các dấu hỏi, ngã, nặng khá hiếm hoi, chị đã cho tôi và khán giả thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt”, ông nói.

Sau đêm chung kết đầu tiên, 9 thí sinh đến với đêm thi thứ hai: dòng nhạc truyền thống cách mạng và các ca khúc mang âm hưởng dân ca, diễn ra vào 20h30 tối 10/5, diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV, và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

* Ảnh:

Chi Mai
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]