Thương bé học giỏi, bệnh tật trong ngôi nhà tàn

Học giỏi nhưng bé Phương Vy bị 3 loại bệnh tim, gan, khớp hành hạ nên thường xuyên đau ốm. Nhà Phương Vy nghèo khó nhất làng.

15.5817


Bà ngoại, mẹ và Phương vy đều mang trọng bệnh

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Tổng phụ trách Đội trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) dẫn chúng tôi đến thăm gia đình em Phạm Thị Phương Vy (13 tuổi), học sinh lớp 8/5 trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc ở tổ 4, thôn Tứ Ngân, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn , tỉnh Quảng Nam. Các giấy khen treo trên tường ghi nhận 7 năm liền Phương Vy đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 5 năm học trường tiểu học Phạm Như Xương xã Điện Ngọc, 2 năm lớp 6, lớp 7 học trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc.

Học giỏi vậy nhưng Phương Vy mang trong người 3 bệnh: tim, gan, khớp cho nên thường xuyên đau ốm. Nhà Phương Vy nghèo khó nhất làng. Bà ngoại là Võ Thị Quy  đã 84 tuổi, bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người phải nằm tại chỗ, tính mạng luôn bị đe doạ. Còn mẹ Phương Vy là Phạm Thị Mến 53 tuổi, mất sức lao động từ năm 2006 vì bị ngã, gãy xương chậu khi chằng chống nhà cửa trong cơn bão số 6, giờ đi lại khó khăn, luôn đau ốm. Cả 3 con người đều mang trong người bệnh tật, đau ốm triền miên, sống nghèo khổ dưới một mái nhà nhỏ.  Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã trở thành ‘ngôi nhà thứ hai’ của 3 mẹ con, bà cháu!

Trong những năm qua, Phương Vy đến trường được là nhờ bà con thân thuộc, họ hàng, chòm xóm, thầy cô giáo cưu mang từ áo, quần, cơm ăn, nước uống hàng ngày, đến thuốc men, viện phí khi đau ốm. Để đáp lại ân tình của mọi người, Phương Vy ngoan, hiền, thông minh đã vượt qua bệnh tật, nghèo khó để học giỏi tất cả các môn 7 năm liền.

 

                           Vượt qua bệnh tật, nghèo khó, Phương Vy  học giỏi 7 năm liền

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, tự hào về bé Vy, người học trò nhỏ của mình bao nhiêu lại buồn và thương bé Vy bấy nhiêu vì gia cảnh khốn khó. Vì thế, trong những năm qua, nhà trường đều dành ưu tiên học bổng, quà, sách vở…  cho Phương Vy, là “học sinh đặc biệt”, tấm gương điển hình vượt khó, học giỏi xứng đáng được ngợi khen, giúp đỡ.

Nhưng dù sao, sự giúp đỡ của bà con, họ hàng, chòm xóm, nhà trường…cũng có hạn. Bà Phạm Thị Mến, mẹ bé Vy đã vay mượn của  bà con, họ hàng hơn 50 triệu đồng để lo viện phí, thuốc thang, điều trị bệnh cho 3 con người, chưa biết làm sao trả được.

Hiện nay kinh tế gia đình Phương Vy đã kiệt quệ, không còn tiền để chữa bệnh. Ăn uống toàn phải nhờ sự cưu mang của bà con chòm xóm, họ hàng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Mong các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và Bạn đọc xa gần mở rộng vòng tay nhân ái, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh thương tâm này.

Bài và ảnh: Thanh Lê

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp:Em Phạm Thị Phương Vy, học sinh lớp 8/5, trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Phạm thị Phương Vy ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]