4 cách “giữ lửa” cho các cặp “gà bông” trong mùa thi cử

Bước vào mùa thi, ai nấy cũng đều tập trung vào việc học, thời gian nói chuyện với nhau cũng không có nhiều huống gì là gặp mặt như ngày còn đi học. Và tất nhiên là bạn nào cũng muốn mình vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt là thi cử, nhưng cũng vừa đảm bảo được tình cảm với “gà bông” không bị “yểu xìu”. Chính vì vậy, hôm nay, tụi tớ sẽ mách nhỏ cho bạn 5 cách “dễ ợt” để “giữ lửa” cho tình yêu đôi bạn nhé!

15.6056

Mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm 3 lần:

Nghe có vẻ giống như dặn dò ăn uống đầy đủ 3 bữa mỗi ngày quá nhỉ? Đùa một chút thôi, thật ra, việc nhắn tin nhiều quá trong thời gian này cũng không hẳn là hay. Vì đôi khi bạn nhắn sang đối phương thì cũng là lúc bạn í đang tập trung giải bài, thế thì nguy cơ “bị giận” sẽ lên rất cao í. Tốt hơn hết, bạn chỉ cần nhắn một tin vào đầu buổi sáng để nói câu chúc ngày mới tốt lành nè, 1 tin vào buổi trưa để thúc đẩy động lực cả 2, và 1 tin vào buổi tối để động viên đối phương ôn thi thiệt hiệu quả. Vậy là tình cảm vẫn tròn đầy và bạn không phải mất quá nhiều thời gian ôm khư khư chiếc điện thoại của mình nữa!

Không nên ghen tuông:

Ít nhất là trong thời gian này, đừng vô tình thấy bạn ấy hỏi thăm một cô nàng/ anh chàng lớp khác đã vội kết luận mình bị “bỏ rơi”. Bạn cũng biết đấy, “học thầy không tày học bạn” mà, có thể mọi việc chẳng phức tạp như bạn nghĩ đâu, bạn ấy chỉ muốn hỏi bài thôi nè!

 

Gọi điện thoại động viên:

Không phải cứ cách 5’ là gọi đâu nhé. Chỉ là trước ngày thi và sau khi thi xong 1 môn, bạn hãy dành ra chừng 3’ để gọi hỏi thăm cậu í xem “tình hình chiến sự” bên kia thế nào thôi. Vì dù kết quả thế nào, thì bạn cũng sẽ có cơ hội an ủi, chia sẻ và động viên “gà bông” suốt cả kì thi cực kì quan trọng này mà.

Treo “giải”:

Cái này tưởng chừng như “tầm thường” nhưng không phải ai cũng biết đâu đó. Cũng giống như ngày tụi mình còn nhỏ, khi đi thi thường hay được bố mẹ “treo giải” để tang động lực làm bài cho tốt hơn. Vậy thì trong tình yêu cũng vậy, chỉ cần cả 2 tự đặt ra những “giải” be bé thôi, như là 1 buổi đi picnic sau khi thi thật hoành tráng, hoặc “Tớ sẽ tự tay làm bánh cho cậu nhâm nhi nếu 2 đứa mình hoàn thành tốt kì thi này”…cũng đủ khiến đối phương phấn chấn tinh thần thẳn lên luôn í.

Dù muốn dù không, tất cả chúng ta – những sỉ tữ đang lên đường “ra kinh ứng thí” đều mang những nỗi sợ, nỗi lo lắng khó có thể nói ra. Ưu tiên đầu tiên vẫn luôn dành cho việc học, cho tương lai của cả hai. Hãy gạt bỏ hết những hiểu lầm, những giận hờn vu vơ ngày đó, và rồi cùng nắm tay nhau tiến đến đich cuối cùng của chặng đường 12 năm này bằng một kết quả viên mãn nhất, các bạn nhé!

 

-Như Quỳnh-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]