Anh Hải nên làm lại từ đầu

Theo riêng tôi, tôi sẽ dứt khoát dù phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Trẻ con rồi cũng lớn dần theo thời gian, tự nó sẽ hiểu. Khó khăn trong một hai năm đầu thì cũng qua đi. 40 tuổi, anh Hải còn có cơ hội làm lại.

15.6023

From: Nguyen Sam
To:
[email protected]
Sent: Friday, June 27, 2003 4:04 AM
Subject: ngua quen duong cu

Anh Hải,

Câu chuyện của anh giống y như là chuyện mười năm trước của tôi, giống từng chi tiết cũng như mọi tình huống. Tôi cũng đã một lần tha thứ và chuyển đi một nơi thật xa để vì con mà xây dựng lại từ đầu. Thế nhưng khi chúng tôi vươn lên tới cuộc sống rất đầy đủ thì cũng thật tình câu chuyện xưa cũ lại một lần lặp lại. Người Việt Nam mình thường nói ngựa quen đường cũ thật là đúng lắm.

Theo riêng tôi, tôi sẽ dứt khoát dù phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Trẻ con rồi cũng lớn dần theo thời gian, tự nó sẽ hiểu. Khó khăn trong một hai năm đầu thì cũng qua đi. Bát nước đã đổ ra rồi khó mà lấy lại được. Thay vào đó là những ghê tởm, chán ngán trong tận đáy lòng. Ý tưởng ghê tởm trong đầu ngày càng đào sâu và sẽ không bao giờ quen được.

Tôi cũng không biết phải góp ý với anh thế nào chỉ mong anh sáng suốt, bình tĩnh và kiên quyết cứng rắn. 40 tuổi còn có cơ hội làm lại mà.

Chào anh.

Sâm

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]