Chị Kim nên làm lại cuộc đời

Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu mà chồng chị còn có cách đối xử với vợ mình không có tính người đến như thế. Với những người đàn ông ích kỷ, tệ bạc thì chị nên quên đi. Là người có học thức, được ăn học đầy đủ và từng có việc làm, vậy tại sao chị không thể tự đứng vững làm lại cuộc đời mình lần nữa.

0

From: Christine Tran
To:
[email protected]
Sent: Wednesday, February 12, 2003 4:28 AM
Subject: Chi Kim nen co quyet dinh cho cuoc doi cua chi cang som cang tot

Chào chị Kim,

Tôi là một độc giả trung thành của báo VnExpress. Tôi thường hay lên mạng đọc tin tức quê nhà và đọc những lời tâm sự của các độc giả gửi tới để mình có thêm cơ hội học hỏi được nhiều điều. Quả thực sau khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy cuộc sống của chị đúng là đi đến chỗ quá bi đát, có thể phải gọi là như vậy. Tôi cũng từng sống tại Việt Nam một thời gian dài và thấy một số người đàn ông có lối sống không tốt. Từ sau khi đất nước được mở cửa, các mối quan hệ làm ăn ở Việt Nam ngày càng phát triển thì cũng xuất hiện tình trạng tha hóa của một số người.

Họ có con cái gia đình đàng hoàng hạnh phúc, nhưng lại bỏ bê vợ con để đi theo những nhu cầu riêng mà bất chấp dư luận, gia đình và những người xung quanh. Điển hình là câu chuyện của chị Kim vừa nêu trên. Chồng chị đã chạy theo nhu cầu lối sống mới mà bỏ bê chị với hai đứa con nhỏ dại. Những đứa con nhỏ dại rất cần sự quan tâm của bố mẹ, mà nhất là người bố. Đó là người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Nói thật cuộc sống riêng của chị có rất nhiều vấn đề phức tạp mà độc giả chúng tôi không thể hiểu hết được. Nhưng qua câu chuyện chị tâm sự, tôi có thể hiểu đơn giản rằng chồng chị rất tệ và phụ bạc, anh ta đối xử với chị như vậy là không công bằng. Chỉ có những người đàn ông ít học hành, ít hiểu biết xã hội và gia trưởng cũng như ích kỷ thì mới có những hành động với vợ mình như thế.

Thật sự bây giờ chồng chị đã quá coi thường chị, như vậy thì tôi nghĩ có sống lâu hơn với nhau e rằng cũng chẳng có gì thay đổi được khi chồng chị đã quá đắm say với mối tình mới mà bỏ bê và chê bai vợ mình. Chị cũng là người phụ nữ có học thức, được ăn học đầy đủ và chị cũng từng có việc làm, vậy tại sao chị không thể tự đứng vững lên làm lại cuộc đời mình lần nữa.

Hiện tại chị phải nghĩ chị sống vì cái gì, nếu chỉ sống vì con mà chấp nhận những thái độ cư xử của người chồng tệ bạc thì tôi nghĩ cuộc sống của chị như vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa. Còn nếu chị nghĩ mình phải sống vì mình nữa thì hãy cố gắng lên, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thà bây giờ chị đau khổ và mất mát rất lớn trong cuộc đời, nhưng ngược lại sau này chị sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc, một niềm vui khác thì chị sẽ không cảm thấy hối tiếc những quyết định của chị.

Chị hãy còn trẻ, cuộc đời phía trước của chị còn rất dài, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định. Cái điều quan trọng bây giờ là đầu óc của chị phải bình tĩnh, thanh thản thì mới có thể sống và nuôi dạy con cái nên người được. Thực sự tôi thấy cuộc sống hiện tại của chị, hạnh phúc hiện tại của chị chẳng có ý nghĩa gì hết. Nó giống như một địa ngục mà chị phải chịu đựng và bị hành hạ một cách mù quáng.

Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu mà chồng chị còn có cách đối xử với vợ mình không có tính người đến như thế. Với những người đàn ông ích kỷ, tệ bạc, không còn nghĩ đến lúc thuở hàn vi, không nghĩ đến người đàn bà đã sinh cho anh ta 2 đứa con ngoan ngoãn, người đàn bà đã hy sinh tất cả sự nghiệp, những thú vui trên đời chỉ vì anh ta, vì cuộc sống hạnh phúc với anh ta thì chị nên quên đi. Mong chị hãy thực sự thức tỉnh, suy nghĩ thật kỹ và nên có quyết định đúng đắn. Đừng để thời gian kéo dài lâu quá sẽ làm cho chị đánh mất chính bản thân mình và người ta ngày càng chà đạp lên bản thân chị đó.

Độc giả.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]