Anh Hải nên lập tức cách ly vợ và bạn

Anh đừng để "lửa gần rơm". Ngoài ra, anh nên quan tâm, âu yếm khen tặng, chiều chuộng vợ. Hãy dành thời gian nói chuyện tâm sự với vợ về con trẻ, nói bóng gió với cô ấy rằng anh không bao giờ chấp nhận sự phản bội và nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ ly dị và giành quyền nuôi con.

15.5719

From: "Nguyen, Hong Thuy (IRRI)"
To:
[email protected]>
Sent: Thursday, June 26, 2003 5:54 AM
Subject: RE:Noi dau cua mot nguoi chong

Anh Hải thân mến,

Trước hết xin chia sẻ cùng anh sự lo lắng cho nguy cơ tan vỡ một gia đình hạnh phúc. Tôi rất tiếc cho sự nông nổi của vợ anh vì đã quên đi nền tảng hạnh phúc lâu dài của gia đình mà chạy đuổi theo chiếc bóng tình yêu. Có lẽ do cuộc đời của vợ anh quá bình yên tốt đẹp, cô ấy có tất cả mọi thứ một cách dễ dàng, cô ấy đã không ý thức được ý nghĩa của mái ấm gia đình. Chuyện đời thường là như vậy, người không có được hạnh phúc thì ao ước và chắc chắn sẽ giữ gìn đến nơi, đến chốn hạnh phúc nếu có trong khi kẻ đang nắm giữ hạnh phúc thì lại thờ ơ.

Có thể vợ anh vẫn mang ảo tưởng của một thời trẻ đẹp được bao nhiêu người đàn ông săn đón chiều chuộng. Những người đàn ông đi tán tỉnh vợ của người khác sẽ rành rẽ nghệ thuật khen tặng sắc đẹp và biết cách ru ngủ người đàn bà bằng muôn nghìn lời yêu đương nồng cháy hơn là bất cứ anh chồng khù khờ nào (cứ nai lưng ra làm quần quật, tối đến thì lăn đùng ra ngủ mặc cho vợ trăn trở thèm muốn một chút vuốt ve, âu yếm).

Dù thế nào, chuyện ngoại tình cũng là đáng trách, nhưng vì tương lai của những đứa trẻ vô tội, anh nên nghĩ lại. Cũng vì tình thương đối với con trẻ mà tôi viết lá thư này cho anh, đây là lần đầu tiên tôi tham gia mục tâm sự này. Tôi đọc mục này rất thường xuyên nhưng chỉ là để rút ra những bài học cho mình, tôi chưa hề góp ý kiến cho ai. Nay vì tương lai của hai đứa trẻ vô tội mà tôi lên tiếng bênh vực cho vợ anh. Thông thường việc phạm tội cũng một phần do hoàn cảnh, anh chẳng đã đề cập đến một lần anh đã ngăn chặn kịp thời đó sao. Vì vậy hướng giải quyết của anh bây giờ là lập tức cách ly vợ và bạn, đừng để "lửa gần rơm". Thứ hai quan tâm âu yếm khen tặng và chiều chuộng vợ. Thứ ba dành thời gian nói chuyện tâm sự với vợ về con trẻ, nói bóng gió với cô ấy rằng anh không bao giờ chấp nhận sự phản bội và nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ ly dị và giành quyền nuôi con. Hãy vẽ ra những hình phạt thích đáng mà cô ấy phải chịu nếu phản bội chồng. Người mẹ nào cũng yêu thương con mình, hy vọng là cô ấy sẽ sợ mà chấm dứt sự lừa dối.

Tôi khuyên anh tìm mọi cách để giữ vợ là vì tôi từng làm mẹ và tôi hiểu không có ai yêu thương đứa trẻ bằng chính người mẹ ruột của nó. Nếu anh ly dị vợ thì rồi anh cũng phải cưới vợ khác, vợ anh cũng lấy chồng khác, chỉ có hai đứa con anh phải chịu đau khổ. Sống với cha ghẻ hay mẹ ghẻ chúng rồi cũng sẽ bị đối xử phân biệt, thiếu thốn tình thương, chưa nói đến sẽ bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Mong anh sẽ đủ bản lĩnh để thuần phục được cô vợ đẹp, giữ vững được hạnh phúc gia đình, bảo đảm được tương lai cho hai đứa trẻ! Một thách thức quá lớn phải không? Nhưng tôi tin là anh sẽ làm được! Chúc anh thành công!

Thuy ()

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]