Anh Lộc đã đến lúc rất cần lời khuyên của độc giả

Tôi biết vợ chồng chung sống gần 20 năm thì chuyện chia tay đâu phải đơn giản như bỏ đi một cái áo. Nhưng khi mâu thuẫn gia đình ngày một dâng cao thì không biết rằng cuộc sống chung có còn mang lại cho nhau những thi vị nữa không? Tôi sợ rằng vì cuộc sống tẻ nhạt mà mình ngoại tình thì sẽ mang tội với đời.

15.6038

From: L.T.L
To:
[email protected]
Sent: Wednesday, October 16, 2002 3:12 PM
Subject: loi cam on cua LE TRUNG LOC

Kính gửi VnExpress,

Cảm ơn các bạn đã có những ý kiến đóng góp chân thành. Mặc dù tôi không mong đợi những lời khuyên mà chỉ muốn nói lên tiếng nói lòng mình cho thanh thản, nhưng cũng đã có rất nhiều ý kiến khác nhau trong bài viết của tôi. Tôi nghĩ cũng cần phải nói thêm một vài vấn đề liên quan để các bạn nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn.

Trong câu chuyện của gia đình tôi thì Linh là người bạn thân của tôi từ lâu, nhưng bây giờ đã đi nước ngoài rồi, và vợ tôi đến lúc này khi đọc những tâm sự của tôi mới biết có cô Linh, còn người mà vợ tôi ghen lại chính là cô Trang, bạn của Linh giới thiệu cho tôi để cùng hợp tác kinh doanh. Vì cô Trang đã gửi thư và ảnh cho tôi mà vợ tôi đã xem được nên để thanh minh cho mối quan hệ này tôi đã nói lên sự thật như đã viết trong lời tâm sự trước.

Đó là sự thành thật của tôi với vợ, tôi chỉ muốn chứng minh là tôi đã có một người bạn gái suốt hai năm mà vẫn không có sự ngoại tình và tình cảm vợ chồng vẫn thắm thiết. Nhưng không ngờ khi nói ra chuyện này sự việc lại càng phức tạp thêm. Hiện nay tình trạng quan hệ vợ chồng tôi rất căng thẳng, nó không đơn thuần là chuyện cô Linh hay cô Trang mà đã trở thành mâu thuẫn về quan điểm sống.

Vợ tôi thì cho rằng đã là vợ chồng thì không được giấu nhau điều gì, nhất thiết không được có bạn gái. Khi tôi tranh luận là vẫn có thể có bạn gái được thì vợ tôi bảo phải cho vợ tôi biết. Như chuyện vừa rồi tôi đã cho vợ tôi biết thì tình hình càng thêm căng thẳng, thậm chí khi vào mạng check mail tôi còn cho vợ tôi cùng xem thư của bạn tôi xem có lời lẽ yêu đương không. Thú thật đến lúc đó tôi cảm thấy mình mất tự do, tình cảm tôi vẫn dành cho vợ tôi đã giảm đi rất nhiều. Nhu cầu quan hệ vợ chồng vốn trước đây rất phong độ cũng nguội lạnh theo.

Tôi vẫn biết vợ chồng chung sống với nhau gần 20 năm rồi thì chuyện chia tay nhau đâu phải đơn giản như bỏ đi một cái áo, và tôi cũng chấp nhận tất cả những gì chúng tôi đang có, mặc dù nó không thể nào bằng được thời còn trẻ trung. Nhưng khi mà mâu thuẫn gia đình ngày một dâng cao thì không biết rằng cuộc sống chung có còn mang lại cho nhau những thi vị của cuộc sống nữa không? Tôi sợ rằng khi đó vì cuộc sống tẻ nhạt mà mình ngoại tình thật thì sẽ mang tội với đời, còn nếu không thì các bạn có chịu được cuộc sống tẻ nhạt như vậy không? Cho đến lúc này tôi lại thấy thật sự cần thiết khi có những lời khuyên từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện riêng của gia đình tôi.

Lê Trung Lộc

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]