Em cảm thấy bất lực với cuộc sống và rất cần 1 lời khuyên của các anh chị

Em đang rất buồn, học thì dở, cuộc sống dường như đang quay lưng lại với em. Em giờ như 1 con thú bị nhốt trong lồng sắt, mà chiếc lồng sắt đó chính là cuộc sống kinh khủng này… Em mệt mỏi lắm!

15.5906

Em đang rất buồn, học thì dở, cuộc sống dường như đang quay lưng lại với em

Em tên là NMT, nam, năm nay em lên 14 tuổi, đang học lớp 9. Học lực của em từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 đều đạt giỏi hoặc khá ở năm em học lớp 6. Hiện nay thì học lực của em lại cực kì tệ (thường là trung bình, có lúc thực tế là yếu). Em cũng rất nghi ngờ bản thân mình không có duyên với việc học hành. Gia đình em ai cũng học giỏi cả: ba em thì đã từng học chuyên Toán, mẹ em thì đạt học sinh giỏi Văn toàn trường; nhưng vì cả 2 gia đình ba mẹ lúc đó đều khó khăn quá nên ba mẹ em đành từ bỏ giấc mơ của mình. Vì vậy mà ba mẹ em rất mong anh em của em sẽ nối tiếp ước mơ học hành của họ. Em trai của em thì học rất giỏi, cả 7 năm (từ lớp 1 đến lớp 7) đều được học lực giỏi. Em gái em thì đang còn bé, đang học mẫu giáo nhưng con bé rất thông minh và lanh lợi. Em rất tự hào về các em của mình. Còn về phần bản thân mình, em rất xấu hổ. Trước đây em cũng đã từng bỏ nhà đi, đó là lỗi lầm rất lớn của em, tưởng chừng sau lần đó em sẽ cố gắng học giỏi…, nhưng không…, dù cho em có cống gắng đến mấy cũng chỉ gặp chữ Trung Bình trong sổ liên lạc. Thậm chí, ngay lúc này, những đứa bạn thân của em, đứa mà em luôn tin tưởng, lại sẵn sàng quay lưng với em khi em gặp khó khăn, mặc dù em luôn quan tâm chia sẻ với tụi nó trong những lúc như vậy. Em đang rất buồn, học thì dở, cuộc sống dường như đang quay lưng lại với em. Em giờ như 1 con thú bị nhốt trong lồng sắt, mà chiếc lồng sắt đó chính là cuộc sống kinh khủng này… Em mệt mỏi lắm!

Em muốn nghỉ học, buông xuôi tất cả.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]